Em Giáp Tý. Hiện tại em cảm thấy rối bời quá.


Đây là mối tình thứ ba của em, mối tình thứ nhất hồi học đại học, mối tình thứ hai, sâu đậm nhất, kéo dài 3 năm thì tụi em chia tay vì lý do anh ấy không thể vượt qua được giới hạn tuổi tác.


Người hiện tại - T - em quen qua mạng. Anh ấy 38 tuổi rồi, ít tâm lý và tính cũng còn có lúc xốc nổi.


Tối hôm qua, anh năn nỉ xuống nhà anh ở. Thi thoảng em vẫn xuống dưới nhà với anh. Thường tụi em hay làm chuyện đó cho nhau bằng tay hoặc miệng, vì em chưa nquan hệ thật bao giờ, và cũng sợ những chuyện như mang tha ngoài ý muốn hoặc tâm lý phụ thuộc sau quan hệ lắm. Anh cũng đòi hỏi, nhưng sau đó thì đồng ý với quy tắc của em.


Anh ấy có tính là ôm 1 hồi thì chỉ muốn em sờ thằng nhỏ của anh, và ngậm nó, xin lỗi nếu em tả hơi thật. Rồi đòi em cho vào, em phát cho ko chịu, cũng làm bên ngoài rồi ra. Nhưng ra xong là không chú ý gì đến em, dù em phát hiện ra anh âu yếm em, hay kích thích cô nhỏ thì em cũng kích thích và có lúc lên đỉnh.


Em buồn là anh cứ bắt em chăm sóc cậu nhỏ, nhưng anh chỉ chăm sóc cô nhỏ bên ngoài, ko đi vào trung tâm. Mà bản thân em là đứa rất sạch sẽ, chưa từng quan hệ, ko bị phụ khoa, còn mùi thì chỗ ấy bao giờ cũng đặc trưng, nhưng em nghĩ nó ko hề hôi. Anh bắt em ngậm cậu nhỏ, có khi em ọe vì koq uen nhưng anh cứ đòi ngậm, bảo đừng ọe kẻo thành thói quen. Còn anh chưa bao giờ chủ động chăm sóc cô bé cho em cả.


Thứ hai là thỏa mãn xong anh toàn lăn ra ngủ, để mặc em lơ lửng. Mấy lần em dỗi, quay lưng vào trong, anh ko hiểu. Sau em nói thẳng, thì cũng có chăm sóc, nhưng như vô hồn. Chắc đàn ông thỏa mãn xong đều thế. Mắt lim dim, 1 tay chăm sóc cô nhỏ, nhưng chỉ 1 điệu 1, ko thay đổi, ko có gì kích thích, nhiều khi em phải nói hôn ngực em nữa, thì mới chịu.


Thứ ba là anh ấy cứ đòi em là hôn thế này, thế nọ, ngậm sâu hơn, nhưng chưa bao giờ hỏi em làm cảm thấy thế nào, thích như thế nào, ngay cả ngực, anh ấy hôn kiểu nút rất đau. Em nói đừng nút, chỉ liếm thội, nhung hôm sau lại quên.


Thứ tư là thỏa mãn xong anh đều muốn ngủ, ko chăm sóc cho em cùng ra. Nói chung là ôm em để ngủ, còn em lửng lơ sao mặc kệ


Cứ vậy hoài nên em thấy nản và ko hứng thú chuyện chăn gối.


1 lần em né tránh. Anh ấy cứ đòi, em né quyết liệt. Anh giận quay lưng nằm ngủ. Sáng dậy sớm làm ầm ầm, hầm hầm chở em về, kiểu như đuổi em vậy. Em tê tái ko thể tả. Sau vụ đó, anh xin lỗi và hứa ko lặp lại. Em cũng nói rõ những khúc mắc cho anh ấy và ngỡ anh hiểu.


Rồi thêm 1 tối anh ấy thỏa mãn xong nằm kích thích cho em, em ko lên vì anh ấy làm như cái máy. Mỏi tay quá anh lại dậy rửa và ngủ. Coi như ko có chuyện gỉ. Em lửng lơ, chơ vơ, khó chịu, nhưng rồi bỏ qua vì ko muốn mất hòa khí


Thêm 1 tối nữa, lần này em nói cho em ra trước. Em chủ động nồng nhiệt với anh, anh rất thích, nhưng nằm kích thích, hôn ngực cho em 1 hồi thì muốn em làm cho anh ra. Em nói để em ra trước đi. Nhưng kích thích cho em 1 hồi, anh ấy phê quá, tự ra luôn trên người em mà ko cần em kích thích. Sau đó anh đi rửa, rồi vào nằm ôm em như ko có chuyện gì. Em phụng phịu cũng cứ nằm ôm. Em ức quá nằm quay mặt vào, anh cũng để yên. Nằm một hồi tủi thân quán, em dậy mặc đồ đi xuống dưới nhà. 1 hồi anh đi theo, mắng em là sao kỳ vậy, đang yên lại giận dỗi xuống dưới là sao. Nói em sao kỳ cục vậy. Em kêu anh lên ngủ đi. Và anh vừa đi vừa làu bàu em kỳ cục.


Em nằm dưới phòng khách, buồn, cô đơn, lạnh lẽo, tủi thân. Nằm khóc 1 lúc thì thiếp đi, Đ6e1n lúc nghe tiếng lục đục dậy thì do anh vào nhà vệ sinh gây tiếng động mạnh quá. Em lại thức, thao thức, muỗi cắn quá chừng. Vừa ức, vừa giận, em bột phát ném cái áo khoác đang đắp trên người.Ném mà ko cần biết ném đi đâu. Choang. Cái bình hoa măng của anh ở trên bàn vỡ choang. Em tê tái quá, nằm yên bất động. Anh xuống, ko nói gì, chỉ thở dài, sau do keu nếu cần thì anh chở về bây giờ, lúc đó là 3h sáng, rồi bảo chia tay đi, sao mà em kỳ cục, dở người và hung dữ thế.


Sáng ra, em tự đi về, anh nói anh chở, em ko chịu. Dùng dằng rồi anh phóng xe đi luôn


Và sau đó là những tin nhắn gửi cho em


Nói là anh rất tiếc vì đã bỏ thời gian vào những việc ko đâu. Em ko ngờ anh ấy coi chuyện của tụi em là ko đâu.


Rồi nói "nhiều người ngăn cản anh và em, nhưng anh vẫn yêu, đâu ngờ...". Trong khi trc đó tới giờ, chưa bao giờ anh ấy nói gì ch bạn bè, Bản thân em cũng là một cô gái có học thức, dạy ở trường đại học, và biết cư xử biết người biết ta, chỉ có tính hay dỗi và hơi trẻ con. Bạn anh ấy gặp hôm đám cưới đi mỹ gửi mail về còn nói cho anh gửi lời hỏi thăm người đẹp. Mẹ anh ấy lên cũng khen em. Hôm sinh nhật anh, em nấu ăn đãi mọi người, ai cũng khen em hiền, đảm đang và nấu ăn ngon. Sau này anh có kể lại cho em với niềm tự hào. Vậy mà tự nhiên hôm nay lại nói nhiều ng ngăn cản, em bất ngờ và ko hiểu.