Đây là tâm sự của em, một người con gái nói như nhiều ng trong xh này là đáng ghê tởm, kinh khủng vvv...em là les.
Nếu như cuộc sống cứ êm đềm mãi thì có lẽ em ko có gì phải buồn mà lên tâm sự với các chị. Em cũng không muốn cho người khác biết, hôm nay em mượn nick này của bạn em để mong được sự tư vấn của mỗi người, vì em ko muốn lưu vết lại dù trên mạng.
Em les nên các chị cũng biết em yêu một người phụ nữ đã có chồng, người ấy có 1 bé con và vân sống với chồng..nhưng ng ấy cũng chỉ lấy chồng do xh này, gia đình ng ấy ép buộc, ng ấy tán tỉnh và yêu em. tụi em yêu nhau được 2 năm rồi, và 2 năm ấy ng ta ko còn ngủ với chồng ng ta nữa vì em.
Bỗng nhiên gần đây ng ấy nói với em muốn có thêm 1 đứa con nữa, thật kinh khủng, em khủng hoảng, em năm nỉ, phân tích vvv...điều bị ng ấy từ chối và cho rằng em ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ đến nhiệm vụ mà ng ấy phải sinh thêm 1 bé. Rồi nói rằng yêu em, sợ em, cần em nhưng lúc lại nói chỉ là trách nhiệm...em hoang mang, những đêm dài em không thể ngủ được, em thương bản thân mình, và thương cho người ấy, nói trắng là giống như cái máy sinh, máy làm tiền, máy ...cho gia đình chồng ng ấy. và em thương những đứa con sinh ra bởi trách nhiệm, chẳng phải là ty của 2 ng. nhưng ng ấy lại cho rằng ng ấy chỉ cần sinh baby làm tròn trách nhiệm vvv....
Em khóc như chưa từng khóc, các chị sẽ trách em là người thứ 3, thứ 4....vvv phá hoại hạnh phúc người khác....nhưng bản thân em chỉ yêu ng ấy, giúp ng ấy, em chưa từng làm gì ảnh hưởng đến cs của gđ họ, mà em còn hi sinh những ước mơ của em để cho ng ấy được vui vẻ, hạnh phúc....Cuối cùng bây giờ, em hiểu cảm giác em chẳng là gì như ng ấy nói.
Ng ta nói em chấp nhận, chờ đợi ng ấy, cho ng ấy 2 năm đã sinh con vvv....
Em nữa muốn chờ vì em yêu và em ko sợ nhiều dư luận xã hội, em dám làm dám đối mặt. Và thương sự cô đơn của người ấy, thương cái vỏ bọc giả tạo mà ng ấy gánh gồng.
Em nữa muốn ra đi, em muốn bắt đầu lại mọi thứ, lấy chồng sinh con, or đi đâu đó làm lại từ đầu, quên ng ấy, cho con tim của em thôi tan nát.
Em còn rất trẻ, em lại xinh xắn, em ko sợ đói sợ khổ, nhưng em sợ sống một vỏ bọc như ng ấy nữa.
Cho em lời khuyên với, thật sự em hoang mang, khủng hoảng, mấy ngày qua ko ăn được, ko ngủ được, và mệt mõi vô cùng.
P/s: cảm ơn bạn cho mình mượn nick để tâm sự, ko liên quan đến bạn ấy các mẹ nhé, em cần lời khuyên thật lòng từ các mẹ, sao em muốn chết đi quá. sao xh lại ko cho tụi em cơ hội được làm người, được yêu thương, được chở che cho nhau như bao nhiêu ng khác