em với bạn ý học cùng với nhau từ cấp 3, chơi thân với nhau lắm ý ạ. đến khi em với bạn ý cùng vào đại học thì bạn ý ngỏ lời với em và em đồng ý. tính tới h e với bạn ý yêu nhau được 2 năm rùi. em cũng phải tự nhận là nhiều khi tính em hơi hâm. chuyện chẳng có gì cũng sinh sự cãi nhau với bạn ý. bạn ý rất tốt lúc nào cũng nhường nhịn em. chắc tại bạn ý tốt với em quá nên em càng được thể quá đáng với bạn ý. nhiều khi em trách cứ vô lí lắm. thế rùi chuyện gì đến cũng đến chắc bạn ý không chịu nổi tính em nữa nên bạn ý nói chia tay với em. em bị sốc.lần đầu tiên em biết ntn là k ăn k ngủ dc vì buồn.thật sự là từ bé đến h em chưa bjo có cảm giak mất phương hướng như thế :Crying: nên đã năn nỉ bạn ý quay lại và bọn em quay lại với nhau nhưng bạn ý bảo k còn cảm giác yêu em nữa, không thấy nhớ em khi khônh gặp nữa. nhưng thương em lắm không muốn em buồn. từ lúc quay lại vs nhau bạn ý cũng thờ ơ hơn trước. em rủ thì đi chơi vs em chứ em mà không rủ có khi cả tuần k gặp nhau.nhưng em mà đi chơi vs mấy bạn nam trên lớp đại học thì bạn ý lại tỏ vẻ không thích.bt chả bjo gọi điện buổi sáng nhưng nêu biết em đi chơi vs mấy bạn nam trên lớp là kiểu gì cũng gọi.nói chung là em không hiểu nổi bạn ý ntn nữa. em yêu bạn ý và cũng có cảm giác có lỗi vì ngày xưa đối xử tệ với bạn ý nữa vì bạn ý tốt vs em lắm ý :(. nên em cứ muốn níu kéo để đối xử tốt bù đắp lại ngày xưa em xử tệ vs bạn ý.bạn ý k nói chia tay nhưng em cảm thấy bạn ý k còn yêu nữa. các chị ơi em có nên chia tay để bạn ý thoải mái không em sợ là bạn ý đang cố yêu em vì sợ em buồn nhưng nt thì bạn ý sẽ mệt mỏi mà em thì không muốn bạn ý buồn em muốn bạn ý vui và em muốn bên cạnh để giúp đỡ bạn ý những lúc bạn ý cần. tại trước khi yêu em vs bạn ý đã thân và rất hay chia sẻ chuyện nọ chuyện kia vs nhau rùi :(
e nên làm ntn bi h :Crying:
e cảm ơn các chị đã lắng nghe tâm sự của em :Angel: