Chào các chị, nick em nick mới, nhưng thú thật, vì quá cảm thấy "xấu hổ" và đau khổ nên em ko dám để nick của mình, vì vốn nick wtt của em có quá nhiều người biết, em chỉ muốn đc xin lời khuyên như 1 ng em gái.
Làm sao để lòng em bớt đau bây giờ hả các chị?
Em và người yêu nhau đã nhiều năm, ko phải là tình đầu của nhau nhưng suốt thời gian ở bên nhau, bọn em là tất cả của nhau.
Khi em đi du học hơn 1 năm, anh ở nhà chờ đợi, ko cafe, ko quen ai, ko bạn bè, khép kín hoàn toàn, thậm chí còn vì em mà tập sử dụng mail và yahoo chat.
Luôn chủ động gọi cho em ở nước ngoài, và bởi vì đã yêu trước 1 năm em mới đi du học nên em cũng phần nào đoán đc type người của anh.
gần 2 năm trước, anh dắt em về nhà, còn em đã dắt anh về nhà từ khi xác định là nghiêm túc với anh, trước cả khi đi du học, nhà em quý anh, nhất là ba em.
Lúc đầu nhà anh còn ko thích vì chê em xấu, nhưng nhờ em đảm đang (vì tính em cẩn thận, hay đoán ý và chu toàn việc nhà cũng như bếp núc) và tiếp xúc từ từ thì nhà anh cũng thương em, mẹ anh lúc đầu phản đối gay gắt, anh thậm chí đứng ra cãi nhau với mẹ, bây giờ nhà anh có mẹ anh, chị anh, anh trai anh cũng thương em. thậm chí đã tính tháng 8 này 2 nhà chính thức qua lại.
Em năng động, tự lập sớm vì ba mẹ nuôi theo kiểu để em tự lập sớm dù nhà khá giả nên em đi làm thêm sớm, tự kiếm đc tiền chi tiêu, ba mẹ chỉ cho tiền học, đến năm 1 ĐH, em có cv part-time ở Q1, mọi việc đều tốt, lúc đó, từ việc là bạn học cấp 3, bọn em thành ng yêu, lúc đầu chỉ thử như 1 trò chơi trong 1 tháng vì anh và em đều thất tình, sau 2 tuần bọn em quyết định nghiêm túc và bền từ đó đến giờ, em ko giàu, ko bao trai nhưng những khi cần em đều có thể lo cho anh dù ko nhiều vì anh có tự trọng của anh. Rồi anh đi làm, em đi làm muộn hơn 1 năm dù bằng tuổi do trục trặc chuyện gia đình em quay về VN học tiếp.
Mọi chuyện vẫn rất tốt cho đến tuần trước anh bảo cần 1 tuần ko gặp để anh tập trung học thi qua môn triết (anh đang học cao học năm 1), em đồng ý dù hơi giận nhưng vì ko phải là lần đầu, anh lun là ng rất ham học. Đúng lúc, trước đó 1 tuần, em phát hiện ra em có thai, vì em tập thói quen theo dõi chu kỳ và luôn theo dõi sát sao nên em cũng nghi từ trước, em định nói nhưng vì em đã nói với anh từ trước là em chưa muốn cưới, em muốn học xong MBA mới cưới, thêm nữa, em ko muốn làm đau lòng gđình em cũng như gđình anh, bọn em cũng mới đi làm, chưa để dành đc bao nhiêu cơ hội thăng tiến cũng chưa nên thật sự sinh con lúc này là làm khổ con, con sẽ ko có điều kiện đầy đủ để đc chăm nuôi và nhất là em ko muốn phá vỡ mối quan hệ nàng dâu mẹ chồng.
Đúng trước ngày anh thi, hôm thứ 7, anh nhắn tin bảo muốn chia tay, em thật shock, ko tin nổi, chỉ có mấy ngày ko gặp anh đã muốn chia tay, lý do là vì anh lo lắng tình cảm anh dành cho em ko phải tình yêu, anh phải lòng 1 cô gái khác ở lớp cao học, anh muốn thử trong 6 tháng, đi chơi, tìm hiểu cô ấy, đưa cô ấy về nhà để xem gđình anh ý kiến ra sao. Anh dặn, bảo nếu cô ấy ko thích hợp anh sẽ quay lại vì anh vẫn yêu em.
Nhưng trong lòng em biết, những điều anh sợ cô ấy ko thích như là nhà anh nghèo, ng thân anh ko thích đều chỉ là nhỏ nhặt, trừ khi cô ấy ko thích, nhưng anh bảo cô ấy đã nhận lời đi chơi nhưng vì còn 2 tuần nữa thi môn kế nên 2 ng chưa đi chơi. Cô gái ấy vô tội.
Nếu em cho anh biết em có thai, anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm, nhưng lúc em nói cũng sẽ là lúc em nhận ra em đã ép anh yêu em. Nên em chủ động đuổi anh về, ko cho anh biết, tuần sau em sẽ bỏ con.
Anh đau khổ vì phải chọn 1 trong 2, nhưng em biết anh sẽ ko bao giờ trở lại, cô ấy xinh hơn em, thế là đủ rồi.
Em biết em ko nên tiếc, em cũng quyết định 1 mình bỏ con. Nhưng em vẫn muốn 1 lần giành lại anh, chỉ 1 lần duy nhất bằng cách tiếp cận cô gái ấy và xin (nói thẳng là xin) cô ấy rút lui vì 2 ng cũng chỉ mới qua lại là bạn học chứ chưa có gì sâu đậm. Và vì em biết, nếu cô ấy rút lui, ko chắc anh sẽ về lại
Nhưng em ko biết làm vậy là đúng hay sai, em có quyền giành lại tình yêu của mình chứ em ko cao thượng đến mức muốn "làm rõ" cho cô ấy tránh xa. Nhưng nếu em ko thử nghĩa là em mất anh mãi, và còn chưa kể những rắc rối khác như cô ấy ko chịu rời xa anh, cô ấy sẽ nói cho anh biết...