Tình hình là em đang bị bố mẹ bạn trai phản đối không cho cưới, lý do đưa ra là em không khéo léo, không lấy được lòng bố mẹ chàng :(. 2 đứa em đang rất đau đầu, vì em muốn cưới lắm rồi ạ. Cuối tuần này chàng sẽ về nhà để nịnh bố mẹ chàng , xin phép lần nữa xem có được ko. Tụi em đang bàn bạc với nhau xem mua quà gì, em định mua 2 cái khăn cho mẹ và chị dâu chàng vì mùa đông sắp đến rồi, có cần mua gì nữa không ạ?. Thực sự là em không được khéo léo cho lắm, lần yêu trước toàn giai với nhà giai nịnh mình để mình về làm dâu nhà đấy, nên mình kiêu lắm. Bây giờ gặp ca này khó quá. Các chị ở đây cao tay chỉ em cách nịnh mẹ chàng với, em từ trước giờ chỉ biết học, không khéo léo những khoản này lắm. Thực ra ai cũng nhận xét em nhanh nhẹn, đảm đang, mà sao cứ về nhà chàng, gặp mẹ chàng là em tắt điện, lóng ngóng, miệng lưỡi không mở ra được. Mọi người giúp em với, cuối tuần này chàng về quê rồi, em phải đi mua quà gấp. Em cảm ơn các ace tư vấn cho em nhiệt tình. :*