Chào mọi người!


Vấn đề của em, em cần người khuyên, cho em thêm ý kiến. Em xin kể ra chuyện của em.


Em và bạn trai quen nhau hơn 2 năm. 2 đứa cải lộn rất nhiều và chia tay rất nhiều lần, em củng nóng tánh và tự ái cao, anh ấy củng rất nóng tánh. Hai đứa em mỗi lần cải nhau, là em khong cải lại được, chỉ có thể nói lời chia tay. Chắc củng chia tay anh ấy hơn 10 lần rồi, mổi lần cải nhau cũng đa số là chuyện em lười biếng, ham chơi, khong chịu học hành hay cồ gắng xay dựng tương lai, anh ấy khuyên nhủ em nhiều lần, nhưng bản tánh em ham chơi quá, với lứa tuổi của em đáng lẻ ra phải làm Mẹ rồi...


Lần cuối cùng 2 đứa chia tay củng vì hiểu lầm, em thì lì lợm khong chịu nói năng gì, chỉ mong anh ấy nói lời xin lỗi, nhưng em khong cho anh ấy biết anh ấy đả nói gì để em tức giận thì làm sao anh ấy xin lỗi được đúng không? và từ cái lần cải nhau đó, chúng em không nói chuyện với nhau hơn 3 tháng, bình thường khi giận hờn nhau chúng em cũng còn nói chuyện rồi trỡ lại với nhau, nhưng duy nhất lần cải nhau gần đay, chúng em không nói chuyện, vậy là, điều em khong mong muốn đả xảy ra.


Trong thời gian đó, anh ấy tìm đến người con gái khác, đễ lấp chỗ tróng đó, vì anh ấy nghỉ em thật sự khong còn thương anh ấy nữa, vì em khong mở 1 lời nào nói chuyện với anh ấy khi 2 đứa có cơ hội tiếp súc với nhau.


Khi vừa rồi em và anh ấy có nói chuyện với nhau, em khong kìm lòng được và đả khóc rất nhiều, rồi ngày hôm sau, em lại tìm đến anh ấy đễ 2 đứa nói chuyện trực tiếp.


Chúng em nói hết tâm sự của nhau ra, và anh ấy đồng ý là anh ấy rất nóng tánh, khi nóng lên hay dùng nhửng lời lẻ nặng nhẹ với em, em củng đồng ý với anh ấy là tánh em lười biếng ham chơi. Khi 2 đứa gặp lại nhau, những kỷ niệm trở về, anh ấy nói là muốn quay lại với em nhưng không thể, vì lúc đó anh ấy chưa cho em biết trong lúc 2 đứa chia tay, anh đã có người khác, em làm giử rồi anh ấy cũng nói thật.


Cho em biết em phải làm sao? lúc anh ấy nói ra sự thật là có người khác, và em củng hỏi "anh còn yêu em không?", anh ta trả lời là "còn" và ôm em khóc rất nhiều. Lúc đó em rất đau lòng, khong phải vì ghen tuông, mà vì em biết em đang có 1 đối thủ và có thể lần này em sẻ mất anh ta thật sự, em khóc rất nhiều, khóc 3 ngày- 3 đêm liên tiếp, anh áy củng khóc theo, trong ba ngày đó, có 1 ngày em khong nói năng 1 cau nào với anh ta, em cứ im lặng, em suy nghĩ nhiều lắm, anh ta khong còn cách nào khác đành nhờ bạn thân của em nói chuyện với nhau, rồi thì em củng bắc đàu nói chuyện, và sau khi hết nói chuyện với bạn, em quay sang nói chuyện với anh ấy.


Anh chị ơi, em khong biết phải làm sao? Em không thể mất anh được, vì anh là người em yêu duy nhất, và cũng là người đàu tiên của em. Anh ấy xin em cho anh ấy thời gian 1 tháng và khong gian, để anh ta nói chuyện với người kia, anh ta nói cuối tuần này sẻ nói với người kia và xem cô ta trả lời như thế nào, và quyết định ra sao.


Nếu như cô ta chấp nhận lời chia tay thì chúng em trỡ lại với nhau, nhưng nếu cô ta khong chấp nhận được thì phải chờ thời gian 1 tháng đễ anh ấy khuyên nhũ cô đó. Người con gái đó hơn em mọi mặt, cô ta ra trường đi làm rồi, có cong ăn việc làm ỗn định như vạy là chính chắn hơn em, vì em nghĩ là cô ta biết lo cho tương lai, cô ta có sỡ thích chạy đường kinh - marathon, cô ta thích làm việc thiện, theo như vạy em nghỉ cô ta là 1 người tốt, em khong co gì hơn cô ta hết, em lười biếng, lì lợm, cái duy nhất em hơn cô ta 1 chút là em đẹp hơn, cao ráo hơn, và có nhiều kỷ niệm với anh hơn. Nhưng em biết, vì họ quen nhau mới 3 tháng, nên khong nhiều kỷ niệm, và em củng biết, nếu 1 tháng nữa trôi qua, có lẻ họ sẻ có nhiều kỷ niệm hơn, và cô ta chắc sẽ thắng em để dành anh ấy lại.


1 vấn đề nửa là họ củng đả ngủ với nhau rồi, lúc 2 đứa em bên nhau, anh ta nói anh ta cảm thấy như anh ấy là người cheating ( ngoại tình, phản bội) cô ta vạy, và anh ấy nói cho anh ấy thời gian để cuối tuần này anh ta nói chuyện với cô ta. Valentines sắp đến rồi, nếu cô ta khong đòng ý chia tay thì 2 người họ chắc đi chơi và có kỷ niệm đẹp bên nhau nửa, em và anh ấy chưa bao giờ có valentines nào cả vì toàn cải nhau với chia tay.


Em muốn anh ấy trở về với em càng sớm càng tốt, nhưng mà phải chờ cuối tuần, vì 2 người họ ở xa nhau lắm, xa hơn em với anh ta nửa, và nhiều khi em nghỉ đến nếu như 2 người đó bên nhau vào valentines em muốn ghen lên, em muốn nản.


Cho em biết, anh ta thật sự còn thương em khong? hay sợ em làm dại dột nên cau thời gian với em? để chuyện nguôi đi rồi mới nói thẳng là khong yêu em nữa? vì em cũng thấy anh áy nói là không muốn làm tổn thương 1 người tốt, cô ta vô tội, mà củng không thể làm tỗn thương em, vì trái tim anh dành trọn cho em, anh ta nói là anh ta khong yêu cô ta, nhưng vẩn quan tâm, vẫn có cảm giác, như vạy anh ta đang nói dối em đúng không? Vì yêu thương em mà sao lo sợ sẻ làm lổi với cô ta, ma củng có cảm giác đang gian dối cô ta?


Em là người trong cuộc nên khong thễ nào tỉnh táo được, hay cho em giải pháp, em phải đánh như thế nào đề dành lại anh áy? đánh 1 cách nhanh chống, em cảm thấy mình khong có gì hơn cô ta, em chỉ còn cách là cố gắng học hành, khong ham chơi nửa, vì anh ấy nói là anh ấy yêu thương em, nhưng sợ bản thánh 2 đứa, mổi lần cải nhau là em đòi chia tay, nếu như sau này cưới nhau rồi, có con cái thì cải nhau là em đòi li dị thì sao? Hơn nửa bản tánh em ham chơi, khong chịu học hành lo cho tương lai, anh ấy sợ em khong chịu trưỡng thành, khong chịu làm người lớn. Em lần này sẻ cố gắng học hành, biết suy nghĩ chính chắn hơn, nhưng em làm sao? 1 phần em ghen tuông, 1 phần em sở mất anh, 1 phần em sợ cô ta đau khổ nếu cô ta chấp nhân chia tay, 1 phần em sợ cô ta khong chịu, rồi anh ấy phải cau thời gian, nhung cau thời gian thì se có kỷ niệm, và lở như kỹ niệm của em với anh se bị chôn vùi, thay vào đó là kỹ niệm của cô ta với anh ấy, nhưng nếu em đi say thêm kỷ niệm, em sợ em sẻ nổi ghen rồi ăn nói bạy bạ sẻ làm cho 2 đứa không vui.


Em thì khong nghĩ anh ấy lừa dối em, vì chia tay rồi anh ta có quyền có người khác, cô ta bay giờ là người yêu chính thất, còn em đả trở thành kẻ thứ 3. Em còn phải chờ cô ta có chịu bố thí ngày valentines không nữa, sao em nhục nhã quá?


Cho em lời khuyên đi, đừng ném đá em, ai trong cuộc đời củng cần có lời khuyên, em xin lổi chính tả em viết sai...