Em và anh yêu nhau được hơn 2 năm rùi, nhưng yêu xa, đợt têt này a mới về, và chúng em mới được gần nhau.


Thời gian yêu xa chúng e cố gắng nhiều lắm, luc ây mong để đk về gần bên nhau vì a đi làm nước ngoài.


Khi a về, a ko quan tâm e nhiều, a nói "vì anh mới về, ban bè, gia đình nhiêu mối quan hệ, it quan tâm e được,e ko đk buồn nhé" dù ko thích lắm nhưng e cũng hiểu cho anh.


Nhưng bon e rât hay giận dỗi, cứ nửa tháng lại giận hờn vu vơ. Nhiều lúc a nói sợ mất e, nên hay cáu, khó chịu với em. Lúc mới yêu anh, e tâm sự là e rất sợ 1 ng chồng cờ bạc.A bảo luc thanh niên a cũng chơi nhưng bây giờ ko choi nữa.


Nhưng hôm vừa rùi, a kể cho e nghe, vì sao dạo này a ko quan tâm e nhiều, hay cáu với em. Và ly do là a vẫn chơi cờ bạc. A nói:" A cảm nhận đk ty của e rât lớn, nhưng a ko muốn e buồn, ko muốn lây nhau e khổ vì a có tính hay chơi bài bạc như vậy. Chơi có lúc đk luc ko, nên a sinh ra cáu, bưc tưc nên nhiều luc làm e ko vui và muốn chia tay"


Khi nghe a noi e buồn lắm, Nhưng e muốn a ko chơi nưa, cả 2 cùng cô gắng, e sẽ giúp a bỏ thói quen xấu ây. A hưa là se ko chơi nưã, giành thời gian quan tâm em hơn.


Sau hôm đó là ngày giỗ ông ngoại anh. A nói e sang, nhưng e nói e ngại. A bảo :"ko sang thì anh chấp nhận lời chia tay, em suy nghĩ đi"


Sáng hôm đó e cung chuân bi sang sớm có gì con làm phụ moi người, nhưng goi anh toàn máy bận. đến 7r e goi đk thi a lai tỏ vẻ khó chịu.


Nên e ko sang nữa, tới trưa e nt xin lỗi vì ko có mặt ngày giỗ ông


A trả lơi " chia tay di em, e có thời gian suy nghi, nhưng e vẫn ko sang, bây giờ muộn rùi"


E sụp đổ, im lặng. Nhưng đến tối e lại ko thê ngừng goi điên nhăn tin cho anh, đáp lại là sư im lặng, ko nghe máy ko trả lời tin nhắn.


E buồn lắm các chị ak. e nhơ anh, ko muốn mất anh. e muốn cùng anh vươt qua kho khăn, muốn giúp a thoat khoi thói quen cơ bac, muốn bên anh


Các chi cho e lời khuyên với ak :((:((:((:((:((:((:((:((


E cảm ơn các chị ạ!