Em xin anh chị em trên diễn đàn cho em 1 lời khuyên đúng nhất, em bây giờ chỉ muốn đi xa để tự trốn tránh cái hiện tại do em gây ra này. Em đang có 1 gia đình hạnh phúc, chồng, công việc, và tất cả mọi thứ. Có lẽ em sẽ không lên đây để viết lên những dòn tâm sự này nếu những rắc rối bây giờ quá bế tắc do chính em gây ra. Trong khi chồng đi công tác, em đã gặp 1 anh, anh trẻ hơn em, tất cả thời gian bên anh đã giúp em quên đi nỗi cô đơn khi không có chồng em bên cạnh. Mỗi ngày chúng em gặp nhau...và những việc em không nên làm cũng đã xảy ra. Em đã cố gắng tự kiềm chế bản thân mình, tự nhủ rằng mình đã có gia đình, nhưng mỗi khi em gặp anh, gặp ánh mắt của anh, hành động của anh dành cho em, em đã không kiềm nỗi trái tim mình. Em yêu anh mỗi ngày 1 nhiều hơn..và mỗi ngày em biết em đã phản bội chồng anh mỗi ngày càng nhiều...Nhưng em không thể tiếp tục mình nhiều hơn.Cuộc gọi điện cho chồng mỗi thưa thớt và thời gian dành cho mối quan hệ này nữa..Em đã có chồng, và em không thể phản bội chồng mình, em càng quyết tâm chấm dứt mối quan hệ này hơn khi mỗi ngày em nhận email của chồng là chồng nhớ và chồng em nhiều..Em thấy có lỗi và em muốn dứt khoát với anh. Nhưng khi em nói tất cả với anh, anh không những không chấp nhận mà còn dọa rằng sẽ nói với chồng em tất cả. Em rất sock, mỗi ngày anh lên công ty chỡ em, mỗi tối đến nhà em, và đến bây giờ anh đòi có con với em. Anh nói nếu em có con , mỗi chuyện đã lỡ nên em sẽ dễ chấm dứt với chồng em hơn. Nhưng thật sự em không muốn bỏ chồng, em càng ngày càng sợ chồng em sẽ biết tất cả mọi việc do em gây ra. Em phải làm sao bây giờ, anh hù dọa sẽ nói tất cả với chồng em khi chồng em về.Em nên giải quyết thế nào? em mỗi ngày giờ rất hối hận với những gì em gây ra, em chỉ muốn chấm dứt tất cả, trở về như xưa, trở về cuộc sống với chồng em như xưa. Nhưng em phải làm sao bây giờ, chồng em sắp về và em mỗi ngày mỗi đi vào bế tắc. Em mong anh chị trên diễn đàn cho em biết lời khuyên đúng nhất...xin hãy giúp em ...