Chắc có một số anh chị trên diễn đàn đã đọc những dòng tâm sự của em về việc chồng em ngoại tình 3 tháng trước đây.Suốt 3 tháng vừa qua, em sống vật vờ và đau đớn, em vẫn chưa điền vào tờ đơn ly hôn mặc dù đã nghỉ làm đến toà án quận mua một tờ. Em cố gắng để tha thứ mà chưa làm được, chồng em thì có lúc tỏ ra quan tâm nhưng đến khi em tỏ ra lạnh nhạt (làm sao mà bắt em tình cảm với chồng lại ngay được chứ hả trời) là anh ấy lại mặc kệ em muốn ăn hay nhịn thì tuỳ, không hỏi han lấy một câu. Anh ấy bảo như thế là đã cố gắng lắm rồi, chẳng qua là em muốn bỏ chồng chứ chuyện nhỏ như thế mà mấy tháng giời không tha thứ được cho chồng.Cách đây khoảng hơn hai tuần, em vào phòng bên cạnh phòng ngủ của em để lên mạng thì nhìn thấy cái máy di động của chồng em để trên mặt bàn vi tính còn chồng thì đi tắm (anh ấy yên tâm là em chẳng thèm ngó vào cái điện thoại của anh ấy là gì vì em tỏ ra không quan tâm gì nữa) nên mở ra xem tin nhắn. Em thấy có hai cái tin nhắn của hai cô của ngày hôm trước còn tin nhắn của những ngày khác thì xoá hết đi rồi. Một cô thì em biết, em không thích cô này từ hồi em và chồng em còn yêu nhau nhưng chồng em vẫn đi café cùng cô này như thường và một cô khác nữa tên là H. Đại ý là cô H ấy cũng chúc chồng em một ngày làm việc hiệu quả và hỏi chồng em ăn cơm chưa? Nghĩa là anh ấy sáng đã dậy nhắn tin chúc cô ấy làm việc tốt. (Sao anh ấy vẫn còn tâm trí thế hả trời?)