Em sn 88, người yêu sn 84. Bọn em yêu nhau cũng được 2 năm rồi ạ. Em chưa chính thức về ra mắt nhà anh ấy. Nhưng cũng đến chơi vài lần rồi ạ. 2 bác nhà bên ấy cũng biết bọn em yêu nhau nên bác ấy cũng hỏi han e nhiều chuyện về gia đình em
Vấn đề là nhà em khá đặc biệt, bố em mất sớm, mẹ em thì đi làm xa. Em sống 1 mình cũng em trai. Nhà ngoại em đều chỉ kinh doanh buôn bán nhỏ. Nhà nội em cũng vậy. Lúc nhỏ em còn ở với 1 người bác, bác ấy cũng làm số, ôm lô đề. Giờ thì em sống 1 mình. Khi đến nhà ng yêu em, bác ấy hỏi em cũng nói hết ra vậy. Vì em nghĩ trước sau gì người ta cũng biết
Gia đình nhà người yêu em cả bố mẹ đều làm công chức nhà nước
Sau lần ấy em cũng có ghé qua vài lần nữa, và hầu như chỉ gặp bác gái. Bác ấy đối xử với em cũng bình thường, thi thoảng có hoa quả gì cũng gói cho em mang về
Nhưng dạo gần đây em mới được biết là 2 bác bên ấy bảo tuổi 2 đứa không hợp nhau, gia đình cũng ko hợp, lấy nhau về rồi cũng khổ. Bố anh ấy nghe người ta kể gặp 2 đứa em đi chơi ngoài đường về còn bảo giới thiệu cho bao nhiêu chỗ tốt ko nghe, cứ đâm đầu vào con bé ấy rồi không ngóc đầu lên được.Rồi còn bảo lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. ý như chê gđ em không môn đăng hộ đối với nhà ấy, Tuổi của em cũng ko hợp.
Ng yêu em thì vẫn thế,vẫn yêu thương quan tâm em. Chuyện này dường như anh ấy đã xác định đc từ hồi mới bắt đầu yêu em, vì a ấy hiểu tính bố mẹ khá rõ. Ý anh ấy vẫn là muốn công việc em ổn định, vì hiện giờ em đang đi xin việc. rồi sau đó đưa em về nhà rồi tính tiếp.Em từng hỏi nếu 2 cụ không đồng ý, nhất quyết phản đối thì sao. anh ấy bảo em nghĩ ngợi nhiều làm gì,rồi lại nghĩ lung tung,cùng lắm ra phường đk là xong.... Nhưng thú thực em vẫn lo. Có anh chi nào đã từng đến đc với nhau dù bị gđ phản đối chưa Mọi người cho em lời khuyên với ạ