hiện tại em đang rất hoang mang và đau khổ, mong anh chị cho em những lời khuyên để e vượt qua chuyện này :


Em và bạn gái em - tên L yêu nhau đc hơn 2 năm rồi, trong thời gian đó tuy gia đình em phản đối rất quyết liệt nhưng vì bọn e quá yêu nhau và k muốn chia tay vì ch này nên vẫn tiếp tục mối quan hệ. thời gian gần đây, em sắp đi du học và trong 1 thời gian dài sẽ k gặp lại cô ấy nữa, cộng thêm việc đã nhiều lần gia đình phát hiện làm gia đình căng thẳng mất hòa thuận nên bọn e qd chia tay trong khi vẫn còn tc với nhau. từ trước đến nay, cô ấy luôn 1 lòng chung thủy và rất yêu em ( em có thể khẳng định điều này ) , trong 2 năm yêu nhau thậm chí cô ấy còn chưa 1 lần nói dối , cô ấy thậm chí còn hơi ngốc nữa . vậy mà sau khi bọn em quyết định chia tay đc khoảng 1 tuần ( bọn e đã ít nói chuyện từ 1 tháng nay ), do vẫn còn tc và quan tâm đến cố ấy, em đã log nick facebook để xem tình hình cô ấy dạo này ra sao, e đã phát hiện đc 1 chuyện cô ấy tâm sự với ng bạn thân về ch tình 1 đêm với 1 ng bạn của em, nhưng cô ấy chỉ nói với ng bạn kia như thế thôi và xin ng kia đừng hỏi thêm nữa ( cô ấy có vẻ cũng rối trí và k biết làm thế nào ) .


Đọc đến đây em rất choáng váng và đau khổ, nên e quyết định gọi trực tiếp và hỏi cô ấy. khi nc với L, em làm ra vẻ e biết rõ hết mọi ch rồi và e chỉ muốn nghe chuyện từ chính miệng cô ấy thôi. lúc đầu L cũng van xin em, nói là đấy là sai lầm lầm nhất cuộc đời cô ấy và cô ấy chỉ biết xin lỗi em, cũng k mong em tha thứ, nhưng rồi e cũng bức L nói ra đc : đó là ch xảy ra trong khoáng 1 tháng trc thôi, khi em vừa về quê , có 1 ng bạn cùng lớp của e rủ cô ấy đi uống nc nói chuyện, cô ấy cũng nói lại ch đó với em và e đồng ý cho đi chơi , e k hề đề phòng thằng bạn cùng lớp này và cũng tuyệt đối tin tưởng ny em . lúc 2 ng đi uống trà chanh em có gọi điện hỏi thăm, khoảng 1 tiếng sau e gọi lại ( lúc đó khoảng 10h30 ) thì biết đc 2 ng sau khi uống trà xong còn đi uống bia. em hơi bất ngờ và bắt cô ấy về luôn và cô ấy cũng đồng ý, khoảng 30p sau e gọi lại gỏi xem về chưa thì cô ấy nói về rồi, và cũng hơi say bia nên muốn nghỉ nên e k gọi lại nữa. Nhưng thực ra, không những cô ấy không về nhà luôn lúc đó, mà sau đó còn đi uống tiếp rượu với thằng kia, rồi cô ấy bảo say quá cô ây k biết gì nữa, rồi tỉnh dậy lúc khoảng 5h sáng đã thấy trong nhà nghỉ và mọi ch cũng đã rồi. sau đó ngồi ở NN nói chuyện đến khoảng 7-8h thì về.e hỏi nếu em còn nghĩ đến anh, e bị lừa tại sao e không vùng dậy chạy ra và không chửi mắng thằng kia lúc tỉnh dậy mà còn ngồi nc với nó cho đến 8h mới về. Cô ấy nói rằng cô ấy hoang mang, sợ hãi và k biết phải làm thế nào, cả đêm cô ấy mơ màng k biết ch gì,cô ấy sợ thằng kia nói lại chuyện này với em nên cố tỏ ra bình thường và không dám làm gì trái ý nó và chỉ xin nó không nói lại ch này với em.


Nhưng em k phải thằng ngu, nên e k thể tin những lời biện hộ này , vì từ lúc nói dối e đi uống bia rượu tiếp với thằng kia là đã k thể chấp nhận đc rồi, xong lại còn bị đưa lên NN mà k biết ? xong đến lúc nó làm ch đó cũng k biết ? rồi tỉnh dậy k về ngay mà còn ngồi nc với nó đến 8h mới về ? e thật sự choáng váng và hoảng loạn, tâm trí e trống rỗng và chết đứng. lúc dập máy r đã nt chửi rủa cô ấy, nói thẳng với cô ấy là em k tin . cô ấy cũng có vẻ sợ và 1 lúc sau thì gọi điện lại cho e, rồi e nghe máy, hỏi chi tiết từng ch thì cô ấy giải thích như bên trên.


mấy hôm nay e như ng mất hồn, k ăn uống và chợp mắt đc 1 chút nào. vì có chết e cũng k thể tưởng tượng ra L có thể làm ch đấy với e.


Về lý thiết e cũng hiểu sau ch này nên tự mình đứng dậy, quên cô ta đi vì cô ấy k xứng đáng để e đau khổ, và đằng nào cũng chia tay nên hãy lấy đó làm động lực để quên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân .


nhưng nói với nghĩ thì dễ chứ thực tế e k thể làm đc ( ít nhất là trong thời gian đầu này ) , nhắm mắt lại e lại tưởng tượng ra cảnh 2 ng họ làm ch đấy. những hình ảnh về về ngây thơ trong sáng hồn nhiên của cô ấy ồ ạt hiện về khiến em càng đau khổ , e căm thù nhưng lại luôn muốn gọi điện nói ch để nghe cô ấy giải thích, và L cũng k trốn tránh, cô ấy có lẽ cũng rối trí, mệt mỏi nhưng vẫn nói ch với e.


Chuyện đã xảy ra đc 2 hôm, e cũng đã hỏi cô ấy quá nhiều về ch đó, và giờ e thật sự muốn quên ch đó đi ì cứ nghĩ đến là e lại phát điên lên.nên e chỉ muốn cô ấy nc bt lại với em, giúp e vượt đc qua thời gian này, vì bên em giờ đây bạn bè k có ( đi học xa nhà hết ) , anh em không có ( e là con 1 ) nên e rất cô đơn và k thể tâm sự với ai . e đành phải nc với cô ấy và k biết phải làm thế nào nữa .


Bây giờ e đang không biết phải làm thế nào, trong em bây giờ người bạn gái trước kia của e như đã chết, e quá đau đớn và thương xót cho con ng của cô ấy trước kia nên e cứ gọi điện và nc với cô ấy thôi. anh chị nghĩ thế nào về L ? có thể tin đc 1 chút nào trong câu ch của cô ấy hay k ? có thể tha thứ k và làm thế nào để e có thể quên đi ch này bây giờ. cô ấy và em là mối tình đầu của nhau nên k hề dễ dàng để quên đc. rất mong anh chị cho em lời khuyên. cảm ơn anh chị rất nhiều