Em bị người ta không thích rồi =))))))))))))))) Em không biết nên tiếp tục hay dừng lại nữa
Nối tiếp bài viết lần trc, sau khi 2 đứa gặp nhau, đi xem phim, có cầm tay nhau rồi, là anh ấy chủ động cầm tay trước ạ.
Nhưng mà
HÌnh như tình cảm không tiến triển thêm mà bị mất dần đi, mất đi hoàn toàn.
Em cũng không biết tại sao nữa.
Sau lần đi xem phim gặp nhau đó, 2 người vẫn chỉ nói chuyện bình thường thôi. Và em quyết định nói với anh ấy, là em rất mếm anh ấy.
Và sau đó, hình như anh ấy ngại nói chuyện với em.
Có phải tại em dạn dĩ quá không?
Em hiện tại cảm thấy tổn thương, một chút chăng?
Em sợ lắm cảm giác khi bị người khác không thích mình, nhất là đối với người mình mến.
Có phải em đơn giản quá, khi nghĩ rằng, thích là thích, thích sẽ nói cho đối phương biết là mình thích bạn.
Nhưng em cảm thấy có một điều kỳ diệu. Dù là lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng cảm giác luôn chân thật. Nếu thích thì vẫn là thích ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Khi cảm thấy không thích thì dù nhìn đi nhìn lại đều không thấy người ta có điểm gì để mình không thích thì vẫn là không thích.
Người mình thích, mặc dù không nhìn thấy điểm gì (cảm thấy anh í không đẹp trai, cũng không quan tâm đến anh ấy có gì) nhưng vẫn thích, đó có phải là cái duyên thầm hút hồn của người ta không?????????
Ngày hôm qua, có một tên bạn đã lâu lắm rồi không liên lạc, ngày trc là nói chuyện trên lovetime, cũng nói muốn gặp gỡ nhưng em cứ trốn tránh không gặp nhau bên ngoài. Tự nhiên mấy hôm nay lại liên lạc với e qua điện thoại làm em giật mình, cũng không nhớ là có ấn tượng gì. Nhưng chỗ làm việc cũng gần nhau nên hôm qua gật đầu cái rụp đi uống nước, buổi trưa ạ. Sau đó người ta nói, rất ấn tượng về em, mình quen nhau nhé. Ngoại hình anh ấy cũng được (còn thấy đẹp trai hơn anh mình mến í), nếu nói về điều kiện khác thấy cũng không có vấn đề gì. Nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên mình đã không thích.
Em nói câu chuyện này để dẫn chứng cho việc thích và không thích ngay từ lần gặp đầu tiên. Em ít quan tâm đến điều kiện bên ngoài và đi kèm của một con người. Em cũng không hiểu tại sao em lại thích anh ấy nữa.
Có lẽ đối với em, em thích anh ấy từ trc khi gặp gỡ, sau khi gặp gỡ lại càng xác định cảm giác thích của mình. Còn đối với anh ấy thì không thích chăng. Nếu anh ấy không cầm tay, em cũng không dám nói với anh ấy là em rất thích anh đâu. Em thật sự không hiểu,không hiểu tại sao anh ấy lại cầm tay, khi đi về còn bắt ôm eo nữa, nhưng em vẫn xấu hổ nên không dám ôm.
Em thấy anh ấy là người rất tử tế, không phải dạng người "tán" thành công rồi thì nhạt toẹt đâu.
Hiện tại em không biết phải làm gì. Em không muốn đề người khác (nhất là người mình mến) không thích mình. Em đang cố gắng không tự nói chuyện với anh ấy nữa. Nói chuyện toàn là em bắt chuyện trước hoặc kết thúc câu chuyện sau cùng. Em cảm thấy anh ấy không thích em. Em không muốn bị ghét đâu. Nếu để anh ấy thấy mình thật phiền thì còn tệ hại nữa.
Mọi người động viên tinh thần cho em nhé. Em không biết nên tiếp tục hay dừng lại nữa, chỉ biết cười buồn thôi =))
Rất muốn khóc nhè nhưng không cho phép mình yếu đuối như thế =))