Bọn em làm cùng cơ quan, cùng phòng nhưng bây h em bị chuyển sang phòng khác. Em rất buồn. Những người bạn thân thiết đều động viên nhưng em chỉ chờ đợi và cần sự quan tâm của 1 người thôi, đó là người yêu em. Nhưng 4 hôm từ ngày chuyển đến h, ko 1 tin nhắn, ko 1 lời động viên, ko thăm hỏi, ko gì cả. Gặp vẫn bình thường, em cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Vì sao anh ấy lại thế các anh chị? em ko hiểu nổi.


Nói thêm 1 điều là bọn em quyết định chia tay nhưng theo như anh ấy nói thì anh ấy vẫn yêu em vậy mà anh ấy lại đổi xử với em như vậy?


Mong anh chị nói giúp em!


e cảm ơn