Chuyện là em đang thích 1 người ở Hà Nội. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu em ở VN. Hiện em đang học ở nước ngoài.
Em và anh ấy làm bạn được mấy năm những chỉ gặp nhau 2 lần. Lần đầu tiên là hè 2006, lần thứ 2 là hè này. Cả 2 lần đều là lúc em về nghỉ hè. Em ra HN thăm bà nên chỉ ở lại khoảng 1 tuần (em sinh ra và lớn lên ở SG). Chúng em quen nhau qua mạng lúc em đã qua Mỹ. Lúc đó là 2004. Nguyên nhân quen nhau là vì lúc mới qua Mỹ, em nhớ nhà nên lên mạng tìm người nói chuyện. Cũng chẳng nghĩ sẽ giữ liên lạc lâu thế này đâu. Nói chuyện rất hợp nên lúc em về nghỉ hè lần đầu tiên đã hẹn gặp nhau. Em hơi lo lắng vì sợ gặp người không đàng hoàng. Đó là lần đầu tiên em gặp 1 người bạn quen qua mạng mà. Nhưng may mắn cho em, bạn em là người tử tế (cho tới thời điểm này :cool:). Chat chit với nhau 2 năm, cũng có thề nói hiểu nhau đôi chút nhưng lúc đó 2 đứa cứ ngại ngại. Em ra HN 1 tuần, gặp nhau 3 lần thì phải, chẳng cảm thấy gì ngoại việc thấy vui vui vì quen thêm một người bạn, một người anh.
Lần thứ 2 mới có chuyện đây. Hè này về VN, em ra HN hơn 1 tuần. Đi chơi với nhau 5 lần. Lúc về lại SG em buồn và nhớ anh ấy vô cùng. Em tự nói với mình: "Mọi chuyện sẽ qua. Cảm giác này chỉ nhất thời thôi. Chắc ở HN gặp nhau thường nên bây giờ mình mới có cảm giác thân thuộc......" Nói chung là em dùng hết mọi lý do để biện minh cho mình. Nhưng vấn đề là em đã quay về Mỹ 1 thời gian rồi nhưng mọi chuyện vẫn như lúc em còn ở VN. :Sad: Em vẫn nhớ anh ấy giống như lúc em ở SG. Nhớ những buổi chiều 2 đứa lang thang chỗ này chỗ kia. Nhớ những tin nhắn chọc phá lẫn nhau. Nhớ những lần ngồi quán cafe cả 2 không nói gì chỉ yên lặng nghe nhạc. Còn nhiều những kỉ niệm khác nữa.
Có lần em hỏi: "Sao anh không tìm gái đi. Một mình buồn thấy mồ." Và anh ấy trả lời: "Anh ham chơi lại ghét yêu nữa nên chẳng cô nào dám yêu anh. Với lại bây giờ anh biếng đi cưa lắm. Nếu có ai đến cưa anh thì đỡ quá." Biết nhau mấy năm, em cũng cảm thấy rằng anh ấy đã từng yêu nhưng chia tay rồi. Em chưa từng hỏi anh ấy về chuyện đó đâu, anh ấy cũng chưa bao giờ nói gì cả. Tự nhiên lần này chủ động nói: "Anh đã từng yêu, nhưng mệt mỏi lắm. Bây giờ lại ghét yêu." Thời gian em ở VN, anh ấy có những câu nói hoặc hành động làm em có ý nghĩ hình như anh ấy cũng có tình cảm với mình. Em biết chuyện tình cảm thì phải chắc chắn chứ đâu có hình như được.
Thật lòng mà nói, nếu em ở VN, em cũng chẳng ngại việc mình chủ động cưa anh ấy. Nói thế thôi chứ em chưa biết anh ấy như thế nào nữa. Anh ấy đâu phải là người không biết nói chuyện. Các chị thấy bây giờ em nên làm gì ạ? Ý kiến của các chị về chuyện của em thế nào? Em không biết làm sao để biết tình cảm của anh ấy? Thời gian em biết anh ấy tính ra cũng hơn 4 năm, và anh ấy không có bạn gái. Tự nhiên bây giờ sợ một ngày nào đó anh ấy báo có bạn gái thì ........ :Sad: Em đợi ý kiến của các chị nè. Cám ơn nhiều lắm.:Rose: