Em có quen biết 1 anh người nước ngoài nửa năm rồi, nói chuyện rất vui vẻ và cũng đã gặp nhau 2 lần, cũng đều thấy rất thoải mái. Không có gì đi quá giới hạn, không có lời hứa hẹn hay xác nhận quan hệ nào hết.Thời gian gần đây, gia đình anh có vài chuyện buồn và anh lấy đó làm cái cớ để nói rằng anh không có tâm trạng để trò chuyện. Em rất thông cảm và còn ai ủi, làm đủ mọi cách giúp anh thấy vui vẻ, phấn chấn hơn. Nhưng hôm qua tình cờ vào fb anh ấy, em thấy ảnh anh chụp cùng 1 cô gái, cô ấy up lên fb của anh, còn ghi cái câu rất giống với câu anh trước đây từng gọi em, như kiểu darling vậy. Tuy không hứa hẹn gì nhưng có thỉnh thoảng em hỏi về việc anh có nói chuyện vs ng khác ngoài em không, anh đều hứa rằng không có. Em biết em quá ngu ngốc và ngây thơ, em quá tin những lời đường mật. Nhưng giờ em đau quá, như bị đâm một nhát vào tim vậy. Em không ngủ đc, đầu óc tỉnh táo nhưng trống rỗng, tất cả chỉ còn đọng lại những lời nói dối ngọt ngào của anh. Em uất ức lắm, khóc lóc vật vã đủ cả rồi nhưng ngu ngốc nhất là em vẫn đang chờ đợi, chờ 1 lời giải thích dối trá nào đó mà có thể là dù dối trá cũng chẳng được nghe vì anh đã lặn mất tăm và vui vẻ với cả tá cô gái khác. Nhưng điều đó chẳng khó chịu bằng việc em đã đặt 1 niềm tin với tất trực giác và tình cảm cuả em vào đó. Em hụt hẫng, bế tắc và cả cô đơn nữa. Em sợ cảm giác này, dù biết nếu còn bị lừa sau này sẽ càng đau hơn nhưng em vẫn muốn quay trở lại. 6 tháng, thời gian không dài nhưng chẳng ngắn, đủ để hiểu, tin và yêu 1 người và quá đủ để biết đau thế nào khi bị đâm sau lưng. Em cũng biết ngoài bản thân em, sẽ không có ai giúp em thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng em vẫn xin ai đó hãy cho em lời khuyên hay ít nhất là một lời an ủi hay hãy chửi em 1 trận để em thấm thía sự ngu muội của mình. Em mệt lắm rồi.