Em và người yêu chia tay cũng gần 2 tháng, anh ấy bỏ rơi em vì quen với 1 người khác cùng công ty, em còn đang là Sv năm cuối.
Ngày chia tay, em đau đến mức ko chịu nổi, gần 1 tuần em suy sụp ko thể ngủ, ko thể ăn, như người mất hồn. Đôi khi nhớ ko chịu nổi em lại lấy đt nhắn tin rồi gọi cho anh ấy.
Hôm chia tay, cả em và anh ấy đều khóc, anh ấy nói vẫn còn yêu em nhưng ko vượt qua được cám dỗ, cô gái ấy xinh đẹp, rất đẹp. Anh nói anh ko muốn rời xa em, vì em còn yêu anh nhiều quá nên tiếp tục bên anh 1 cách lén lút, em giờ cuối cùng thành kẻ thứ 3.
Từ lúc chia tay đến nay, hàng tuần em và anh ấy đều gặp nhau. Đôi khi em thấy tủi thân và rất thiệt thòi, khi bên nhau anh vẫn chăm sóc em như 2 người yêu nhau, mỗi khì em cần anh luôn bên em, nhưng cảm giác này em thật ko chịu được, đã bao lần em yêu cầu anh đừng gặp nhau nữa, mỗi lần như thế cả anh và em đều khóc, anh vẫn luôn nói anh ko chịu được cảm giác phải mất em nhưng anh ko thể rời bỏ người con gái kia, cứ như thế, khi em muốn ra đi thì anh ấy giữ em lại làm em mất dũng khí để rời xa.
Em đang trong cái vòng lẩn quẩn của chính mình, em thật sự bế tắc quá, em dù biết em phải quên anh ấy, mà em ko làm được, em ghét chính mình.