21/11/2012


Em bây giờ


Không còn khóc, không còn nhớ


Em bây giờ đã thực sự quên anh rồi anh ạ. Em chẳng nhớ nổi trông anh như thế nào, tất cả những gì em còn nhớ được là một cái tên, một cái nick mà anh chẳng bao giờ vào nữa đâu nhỉ.


Cái mà em nhớ chỉ là cái cảm giác yêu thương mà em đã từng cảm nhận, không phải em nhớ anh. Nếu một người khác xuất hiện, cũng làm cho em yêu như anh đã từng, chắc chắn cảm giác yêu thương đó sẽ chuyển hết sang cho người đó, không đắn đo không cân nhắc, chẳng cần tính toán thiệt hơn và không luyến tiếc. Chỉ cần người đó xuất hiện, trong tâm trí em sẽ xóa sạch mọi kí ức về anh, anh ạ. Bởi thực sự thì chuyện chúng mình thật là vớ vẩn, em vớ vẩn và anh cũng vậy.


Cái lần cuối cùng nói chuyện để chính thức chấm dứt liên lạc, anh cũng nói với em là ngay từ đầu anh đã không yêu em.


Bởi vì không yêu nên mọi thứ, tất cả mọi thứ thiêng liêng, cao quý, tất cả mọi nhớ nhung luyến tiếc tất tần tật mọi thứ đã từng có một ý nghĩa nhất định nào đó ( ít nhất là với em), em cũng nên quên đi; vì chẳng có gì cả.


Bởi vì, chỉ vài hôm sau cái ngày anh nói ra câu nói “Từ nay nếu em muốn anh sẽ không bao giờ liên lạc với em nữa” anh đã ngỏ lời với một cô gái khác, em nên nghĩ là anh không còn tình cảm gì với em, không một chút nào cả, cái hành động “không bao giờ liên lạc với em” BỞI VÌ EM MUỐN đó thực sự không phải vì em một chút nào, chỉ là vì anh đã quá chán em mà thôi.


Từ ngày chia tay anh, em cũng hẹn hò nhiều, cũng rung động nhiều. Mới đây thôi em đã gặp một người mà em thực sự nghĩ là em có thể yêu hơn em đã từng yêu anh đấy. Cái buổi tối trước khi biết người đó, em đã khóc nhiều lắm, em cảm giác như mình mất hoàn toàn niềm tin, em đã tự hỏi không biết nếu chết đi thì có thoát khỏi cái cảm giác khổ sở mà em đang trải qua hay không, nguyên nhân cũng chỉ là vì em vẫn ngày ngày theo dõi facebook của anh và bạn gái mới của anh. Thì cũng là vì em cố chấp, cũng là em không biết sống thế nào cho tốt. Người mới gặp đó cũng không phải cho em, họ cũng chỉ là tìm một người lấp chỗ trống trong lúc bạn gái giận dỗi. Nhưng mà sau chuyện đó em thấy rằng ngoài anh ra, em có thể thực sự thích một người khác.


Bây giờ, cái thói quen check thông tin tren fb của em ngày trước là 2 thì bây giờ thành 4 ( của anh, của bạn gái anh, của người mới và bạn gái người mới). Chẳng hiểu sao, em thấy cân bằng và nhẹ nhàng hơn.


Những điều uất ức trong lòng bao nhiêu tháng nay, giờ em có thể diễn đạt ra bằng từ ngữ rõ ràng thế này. Giờ cũng muộn lắm rồi, chắc mọi người đều đã ngon giấc. Em thì vẫn cặm cụi gõ ra những thứ này, những chuyện đã cũ, những thứ vốn dĩ đã trở thành vô nghĩa từ lâu lắm rồi.


Em cũng chẳng thấy tội nghiệp mình lắm, khi nói ra được em thấy mình được giải thoát một phần nào đó. Hi vọng chuyện này chấm dứt thật nhanh.