xin mod hay đăng bài này sao cho người tôi yêu đọc được, bởi vì cô ấy là một thành viên trung thành của wtt,củng chính cô ấy đã giới thiệu mình biết đến wtt,làm ơn.
Em iu, anh biết la anh rất ích kỉ và rất tham lam,anh biết lỏi của anh lớn lắm, nó lớn nhu trái đất này vậy,anh dám cả gan xúc phạm em, làm tổn thương em, tội anh đáng chết lắm, tọi của anh đúng là không đáng để tha thứ, nhưng anh xin em hãy bao dung hay cho kẽ tội đồ này 1 cơ hội, hãy cho kẽ hèn này được nhìn thấy sự rộng lượng của em to hon cả vũ trụ này,từng ngày qua, khi không có em thế giới này thật trống trải, anh như một tâm hồn cô đơn,lạc lõng giữa thế giới to lớn mà lạnh lẽo này,không khi nào làm việc gì mà anh không suy nghỉ đến em, không lúc nào mà anh lại không nhớ đến em,hình ảnh của em luôn hiện ra trong tâm trí của anh,khi anh nghe nhạc,khi anh xem phim hay làm 1 việc gì đó anh đều nhớ đến em,thiếu vắng em anh không có tinh thần để làm việc gì cả,nhiều khi vật đang cần tìm ngay o trước mắt mà anh mãi loay hoay đi tìm mãi,từng ngày qua anh đã sống rất khổ sở, anh biết lỏi lầm mì gây ra la lớn lắm,anh biết em đã khóc rất nhiều,anh biết em thất vọng về anh nhiều lắm,anh biết em hận anh nhiều lắm,nhưng anh xin em,hãy cho anh 1 cơ hội, 1 cơ hội dù là nhỏ nhoi thoi cũng được.anh xin thề anh se không làm em phai buồn phải khóc phải rơi lệ thêm 1 lần nào nửa,xin em,xin em hãy tin anh lần này,thiếu vắng em anh như biển thiếu di những con sóng,thiếu em anh như mặt trời mà không có anh nắng vậy,thiếu vắng em anh như cây khô không có 1 chiếc lá nào cả không có 1 giọt nước nào cả,anh không còn là anh nửa,em giống như một loại ma túy tổng hộp ghê nghiện rất mạnh mà pháp luật thế giới không thể nào cấm được và anh là con nghiện đã may mắn gập phải em,cuộc sống anh không thể nào thiếu em được,điều đó giống như khi ta phải ăn hột vịt lộn với muối vậy,củng như phải có đá mới có thể làm đá bào được,chỉ lần này thoi, anh xin hứa se tuyệt đối nghe lời em, em bảo anh đứng thì anh không dám ngồi,bảo anh đi hướng đông anh không dám đi hướng tây bảo anh học anh se không dám chơi game nửa,làm gì củng được,xin em hảy mở lòng bao dung,rộng lượng của mình mà tha thứ cho anh lần này chỉ lần này thoi.anh xin em mà.làm ơn, chỉ một lần này thoi,anh biết lổi của mình rồi, anh xin chừa.