Nếu mọi người vào đọc tâm sự của e, xin hãy cho e 1 lời khuyên.


E có xác định ngày cưới với a_ a là người hiền lành, rất yêu thương e, sống có trách nhiệm với bản thân, với e và với tất cả mọi người. Nhưng a rất khô khan và rất ít khi bộc lộ cảm xúc. Chúng e rất ít khi cãi nhau vì a thường nhường nhịn e. Tình yêu của tụi e êm đềm, bình yên được hơn 5 năm và ngày cưới đã xác định.Tụi e cũng đã quan hệ với nhau và không hòa hợp. Đối với e, tình dục cũng quan trọng như tình yêu vậy.


Người thứ 2 cùng cơ quan, chúng e hay nói chuyện với nhau và rất vui vẻ, a ấy có tình cảm với e từ khi e mới về làm và cũng hay chủ động giúp đỡ e trong công việc. Lúc đầu e chỉ coi a là người bạn, tâm sự với a về chồng tương lai, về việc e sắp lấy chồng. Anh cũng không đòi hỏi gì và cũng xác định là bạn của nhau. Nhưng hợp nhau, nói chuyện vui vẻ nên hầu như tối về lại chat với nhau. Rồi e có tình cảm với a, sau khi đấu tranh tư tưởng, dằn vặt, khó khăn và e quyết định chia tay chồng sắp cưới (lúc này a đang tự lên mọi kế hoạch cho đám cưới và cho 1 gia đình tương lai).


E ở bên người thứ 2 đến nay đã được 9 tháng và bây giờ e đã có thai được 2,5 tuần tuổi. Vấn đề của e bắt đầu từ đây.


Khi người thứ 2 đang chuẩn bị thông báo với gia đình anh ấy về chuyện đám cưới thì e lại suy nghĩ rất nhiều về sự lựa chọn của mình. E và a rất hay cãi nhau và nhận thấy cả 2 đến với nhau mà cái tôi quá lớn. E có tâm sự với a, a bảo chúng ta ơ bên nhau, phải nhường nhịn nhau, quan tâm đến nhau thì gia đình mới hạnh phúc được. Nhưng nói thì vậy, thực hiện được hay không mới là điều đáng nói. E đang lo lắng.


Trong khi đó, người thứ 1 vẫn mong e quay về. Với người thứ 1, e cảm thấy binh yên, khoogn phải lo lắng chuyện gì kể cả tinh thần và vật chất, lại yêu thương, quan tâm tới suy nghĩ của e nhiều hơn người đến sau kia, và thực sự là e vẫn chưa quên được 1 tình yêu kéo dài hơn 5 năm, e nuối tiếc và hối hận.


Bây giờ, 1 là e sẽ sinh e bé và hi vọng vào cs với người thứ 2, nhường nhịn nhau để gia đình hạnh phúc(nhưng e cũng không biết cả hai có làm được không?).


Hai là, e trở về bên người thứ 1 và bỏ e bé_ 1 cuộc sống yên bình, không cãi cọ, không đòi hỏi.


E biết e rất ích kỉ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình, but e thực sự lo lắng về 1 gia đình không hanh phúc như ba mẹ e. E cần lời khuyên.