Xin chào các bạn , tôi là con trai tên Nam, có một chuyện tình buồn viết lên wedtretho chia sẽ. Chuyện tình của tôi rất dài dòng, mà tôi viết tóm tắt Tôi nay 31 tuổi, vết thương lòng mối tình 11 năm về trước còn mãi, đến giờ tôi cũng chưa quên được. Tôi biết e lúc tôi 20 tuổi , e 19 tuổi, lúc đó tôi đi làm nhân viên bán hàng lương 1tr3/tháng. Tôi yêu e thật lòng chung thủy k có yêu 2,3 người mặc dù thời đó tôi còn trẻ, và e cũng vậy, yêu tôi chân thành. Đến năm 23 tuổi, Gia đình tôi và gia đình e đã gặp nhau tính ngày cưới, sắp xếp lịch cưới, bạn bè họ hàng , gia đình biết hết . Đúng là k có gì chắc chắn hết, 3 tháng nữa cưới, lúc đó e chuyển việc vào làm ở Bệnh Viện Bưu Điện tá phòng mổ, ( chuyện dài dòng, tôi kể tóm tắt) cố ấy vì tiền , danh vọng, giữ công việc, e phản bội tôi. E qua lại với xếp đã có vợ, đi nhà nghỉ nhiều lần, thời đó e được xếp đưa đi, đón về bằng mercedez năm 2005 , thời đó tôi đi dream Trung Quốc, ngồi trước nhà trọ e 12h đêm, tay tôi cầm bịch nước dừa mua cho khi e bị đau bụng,đợi e từ 4 tiếng trước đó,12h đêm e được xe xếp đưa về trước nhà e, lúc đó e thấy tôi, lấy điện thoại điện xếp quay xe lại, chở đi đâu không biết, tôi đặt bịch nước dừa xuống, và thề với lòng, không bao giờ tìm e nữa. Gia đình tôi thuộc dạng khá. Tôi về nhà buồn lắm, sáng mai tôi xuống nhà mẹ e 100km , tôi nói là tôi không tốt, không hợp với e, hủy cưới. Về nhà gặp gia đình tôi, tôi nói tôi k tốt không hợp huỷ cưới,Gia đình tôi với gia đình bên e cũng dt qua lại rồi cũng chịu hủy cưới. Gia đình bạn bè , 2 bên ai cũng bàng hoàng . Tôi lúc đó chán nãn, tôi không gặp bạn bè, không gặp ai, tôi xin nghĩ việc bán hàng. Tôi có bao nhiêu tiền mua bia uống hết. Tôi tự kỉ trong vòng 3 tháng. Tôi lên kế hoạch làm giàu, tôi vay vốn gia đình, mua đồ về đi bán hàng rong,tôi chỉ biết làm, tôi chẳng quê mắc cỡ cái gì hết, tôi đi bán hàng rong các chợ, lúc đó tôi quen 1 cô bán ốc Bưu, cô ấy làm tôi nguôi ngoai phần nào nỗi buồn, tôi bán hàng rong 1 năm, thật sự rất là có tiền, lúc đó tôi qua Dồng Nai mua 1 mảnh đất và xây trọ, thời điểm ấy 250tr được 10 căn. Năm sau bán hàng rong bị cạnh tranh hết có ăn nên tôi mua xe nước mía bán nước mía . Vào ngày nắng tôi bán rất nhiều.lãi rất nhiều. Lúc đó bên quận 9 có mảnh đất cafe sân vườn bán 600tr, tôi có 400tr và mượn gia đình 200tr. Và mua nó. Tôi biết nó sẽ lên giá, thật sự năm 2010 nó lên tới 4 tỷ lận các bạn ạ, khi đó tôi k còn bán nước mía mà về quận 2 thuê mặt bằng mở 2 tiệm đồ gỗ gia dụng và đồ gỗ nội thật cao cấp được 2 năm. Lãi mỗi năm của tôi 2 tiệm đồ gỗ và 3 khu đất nhà trọ bên Đồng Nai là 1 tỷ. Lúc đó tôi có quen 1 thằng bên bán hàng rong cùng với tôi năm 2008 nó giờ làm bên BDS kinh doanh đất lô, tôi mới bàn với nó thuê đất xây nhà trọ bên quận 9. Và tôi với nó cùng làm, lúc đó mình thuê chủ đất ăn chia 7-3 tôi 7, chủ đất 3, lúc đó xây 300 căn nhà trọ, hợp đồng 10 năm. Bạn tôi nó xây tới 400 căn nhà trọ, trong 400 căn bạn tôi tôi chiếm 70% tiền. Lúc đó tôi và bạn tôi thuê 10 nhân viên để quản lí thu tiền, trực nghe dt . Sau bạn tôi đã thành công tuyệt trong cuộc sống, nó đã để cổ phần lại cho tôi quản lí. Tôi về quận 2 mua đất ở đất ở Đão Kim Cương và mua chiếc meccerdes c400 và đưa ba mẹ đến sống các bạn ạ. Khi đó lãi 2 tiệm đồ gỗ tôi có phần xuống. Tôi trả mặt bằng . Tôi bây giờ quản lý 1500 căn nhà trọ chia ra thành nhiều cụm, đất tôi mua rất nhiều. Còn chuyện tình tôi với cô bán ốc , tôi đã quên cô ấy lúc tôi kinh doanh , giờ tôi có rất nhiều con gái theo, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi hiện có đang quen cô nhân viên ngân hàng agibank bằng tuổi tôi ,cỗ đang học thạc sĩ, mà cô ấy cũng qua mặt tôi ngoại tình, tôi cũng chia tay cô ấy không lý do, cô ấy cũng khóc lóc hỏi tại sao , tôi cũng nói không hợp , chứ không nói ngoại tình , tôi tìm về cô bán ốc ngày xưa, giờ cô ấy mở tiệm tóc bên Thủ Đức, tôi vẫn chạy chiếc xe dream chở hàng xấu xí cà tàng với bộ đồ bình dân gặp cô ấy hàn gắn lại tình xưa. Và cô ấy chịu, còn người yêu tôi 11 năm về trước nay lại Nt tôi nói ngày xưa do cha mẹ thiếu tiền nên mới làm bé người ta, đến giờ vẫn chưa lấy chồng đc. Tôi cũng im lặng không trả lời gì nữa mà trong lòng còn đau lắm khi nhớ lại. Tạm biệt e cô Y Tá ngày xưa. Tôi giờ là tôi , không đau nữa, sống có ích cho xã hội, giúp đỡ mọi người, đầy tình yêu thương và gia đình bé nhỏ của tôi sắp tới, Cám Ơn các bạn đã đọc bài viết. "Là con trai hãy thành công, e phụ tình tôi ,sau 11 năm Nt quay lại "