E năm nay 24t, e và ng ấy yêu nhau được gần 8 năm. Gia đình bên ấy ko ưng e, còn gia đình e thì e chưa dám nói vì bố mẹ e rất khó tính ko cho yêu đương gì trong lúc học hành. Đợt gần nghỉ tết gia đình bên ấy thúc ép ng ấy chia tay e và còn nói e là giở thủ đoạn nên mới ko bỏ đc. Cách đây 1 năm gia đình bên ấy cũng tỏ ý ko đồng ý nhưng chỉ nói ng ấy là nên suy nghĩ lại chứ ko gay gắt như bây giờ. Mỗi lần ng ấy nghe điện thoại xong lại rất buồn, e cũng vậy. Về nghỉ tết đc 1 ngày, e đã suy nghĩ rất nhiều và nt chia tay vì e ko muốn ng ấy áp lực thêm nữa, ng ấy đọc nhưng ko trả lời. 4 ngày sau e nt hỏi thì ng ấy nói “uh, chia tay”. Ngày hôm sau e gặp 1 ng bạn thân của cả 2 đứa (3 đứa e hồi trc học cùng lớp cấp 3) và nghe bạn ấy nói rằng, đúng ngày e nt chia tay thì trc đó cánh con trai cấp 3 có tổ chức đi hát hò, ng ấy nói vs bạn e rằng rất yêu e và quyết tâm lấy e dù gia đình có ngăn cản như thế nào.
Xa nhau 2 tuần tết và thêm những lời kể của bạn e làm e rất hối hận vì đã nói lời chia tay, ko kìm lòng đc e đã gặp ng ấy để nói chuyện. Ng ấy cư xử rất phũ phàng, đuổi e và ko muốn nói chuyện. Ngày hôm sau, e lại tiếp tục gặp thì ng ấy nói rằng lúc nc vs ng bạn kia thì đang lực chọn giữa yêu và chia tay, khi đọc tin nhắn của e thì e là ng quyết định hộ cho ng ấy, ng ấy cảm thấy ko còn tc với e nữa. E đã xin lỗi và ng ấy cũng biết lí do e chia tay là vì ko muốn ng ấy áp lực nữa nhưng ng ấy vẫn kiên quyết và cư xử như 1 ng e ko hề quen biết.
E ko tin những lời đó nhưng đến hôm nay e biết được 1 sự thật, sau khi e nt chia tay 2 ngày ng ấy đã nhờ e họ (e này trc đây rất hay nhờ vả và nt tâm sự với e, nói rất quý e, nhưng từ khi gia đình bên kia ko ủng hộ thì lập tức nói xấu và bịa đặt về e với bố mẹ ng ấy, chuyện này ng ấy cũng biết) và nhờ giớ thiệu cho 1 cô gái rất xinh, ng ấy ngay lập tức gặp mặt và tán tỉnh, thậm chí làm cả những việc e chưa bao giờ thấy.
E hiện giờ rất hận, rất đau, chỉ thiếu nước đâm chết con ng ấy. Trước đây khi còn đi học thì bố mẹ ng ấy luôn nhờ vả e chăm sóc, giúp đỡ ng ấy. Gần 8 năm e chỉ biết có ng ấy, làm gì cũng vì ng ấy, thậm chí nhờ cả bạn bè giúp ng ấy tìm việc vì ng ấy ít nói và ko giỏi giao tiếp. E làm vì tin ng ấy ko phụ e, sẽ đi vs e đến cùng. Vậy mà chỉ 2 ngày sau chia tay ng ấy đã chủ động tán tỉnh 1 ng khác. E tiếc 8 năm tuổi xuân của e, e tiếc tình cảm của mình đã bỏ ra vì 1 ng quay lưng như trở bàn tay cũng như bố mẹ ng ấy lợ dụng xong quẳng e đi như mớ giẻ rách.
E phải lam gì để thoát khỏi cảm giác khó chịu này đây???