E là thành viên mới của diễn đàn. Hiện e đang không biết mình nên quyết định như thế nào. Mong nhận được lời góp ý của các ace.
A đi tàu viễn dương, e là nhân viên văn phòng 25t.E và a yêu nhau được hơn 1 năm, theo dự định thì cuối năm nay a về là chúng e tổ chức đám cưới.Hàng ngày chúng e chỉ liên lạc qua Email.2 đứa cũng đã bàn bạc, chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Nhưng sau 1 tuần kể từ khi chúng e quyết định đi tới hôn nhân. Thì e nhận được 1 mail a gửi cho 1 người bác mà a ấy rất yêu quý và kính trọng, k biết a gửi nhầm hay là gửi luôn cho e. Nội dung mail ấy là: a ấy đang do dự, không biết quyết định như thế nào, rằng yêu e thì được còn lấy làm vợ có được không, a ấy xin ý kiến của bác.
Đọc được những dòng tin ấy, e thực sự bị sốc,e thấy mình bị mất niềm tin. Giờ e nên làm như thế nào khi e vẫn còn yêu a nhiều?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Trong tình huống này mình nghĩ là gửi nhầm chứ ko phải là thử đâu bạn, nhưng qua đó cho thấy người ấy vẫn chưa đặt niềm tin...
Ban Ngocoanh.Tran ah. A ay dua ra quyet dinh ket hon truoc.T nam nay 25t rui, cung da den luc phai nghi toi...
Nếu chấp nhận dc lời giải thích thì yêu còn ko trả dép cho...
Mình nghĩ bạn nên nói chuyện rõ ràng, nếu được thì hãy suy nghĩ về lời giải thích. Sao lại có...
Nhưng có nhất thiết phải cho e biết sự do dự ấy...
[-(
Chắc lại có biến số mới xuất hiện chăng.
Mình hay chơi phép thử này với 1 số cô gái mà mình chưa tin tưởng lắm. Lo sợ cô ấy có người khác....