Chào cả nhà, thật sự khi ngồi viết nên những dòng chữ e thấy rất buồn và không biết phải làm thế nào, e và a y nhau đến nay được 4 năm rồi chúng e quen nhau từ thời sinh viên, tình yêu hai đứa không quá lãng mãn như phim hàn nhưng nó cũng êm đèm trôi đi,tình yêu của tụi e trong sáng chỉ là cùng nhau ôn bài, cùng nhau đi cà phê rồi ăn những món vỉa hè thôi...và nó cứ thế trôi đi nhưng cuộc sống tưởng chừng như đơn giản khi sau 4 năm chúng e tốt nghiệp ra trường đối mặt với cuộc sống cơm áo gạo tiền và thật tình cờ giờ đây hai đứa lại làm cùng cơ quan với nhau.Chúng e mới đi làm nên lương rất thấp và cũng chỉ được hưởng mỗi lương thôi, e là dân tỉnh lẻ học xong ra trường cũng bon chen vào làm việc tại thành phố gia đình không giàu có nhưng cũng k thiếu thốn, ba mẹ làm cơ quan nhà nước và các a chị trong nhà cũng vậy. Còn a là người ở đây nhưng nhà ở huyện, cách thành phố 15km ba mẹ làm nông dân gia đình lại đông a chị e và mấy a chị trong nhà cũng lao động chân tay rứa thôi không có ai làm nhà nước cả, a lại con trai duy nhất trong nhà. Thực sự trong thời gian trước đây khi còn là sinh viên e chỉ nghĩ hai đứa y nhau là đủ thôi nhiều lúc e cũng thấy tủi lắm đi chơi mà k có tiền chỉ đi vòng vòng rồi về thôi, bữa thì làm ly nước mía, bữa thì ăn vỉa hè...nhưng mà e cũng thấy vui, e nghĩ sau này đi làm sẽ khác vì e thấy a thương e, a hay tự làm những mòn đồ để tặng e. Nhưng thực tế không như e tưởng tưởng sau khi đi làm lương bổng hai đứa quá thấp không đủ chi tiêu cho sinh hoạt...giờ đi làm rồi mà nhiều lúc còn thấy a ấy thiếu tiền cũng không khác sinh viên là mấy,a bảo cưới đi rồi sẽ khác nhưng e thấy không khác được gì cả


Và e bắt đầu thấy chán khi nghĩ tới chuyện tương lai, nếu e và a cưới nhau thì không biết ở đâu, a bảo ở nhà a nhưng thực tế nhà a cũng nhỏ nhỏ rứa thôi, nhà lại xa cơ quan nữa buổi trưa không biết đi mô cả, rồi những lúc mưa gió nghĩ tới cảnh hai đứa chở nhau đi làm mà thấy mệt mỏi quá. A bảo e thuê phòng trọ ở gần cơ quan để buổi trưa nghỉ nhưng thực sự e k muốn vì đồng lương ít ỏi của hai đứa công lại chưa tới 5 triệu/tháng mà giờ đi thuê trọ nữa biết lấy gì mà sống rồi chi phí đi ra đi vào nữa, e thấy quá mệt mỏi.Mang tiếng xa quê hương vào thành phố lập nghiệp mà giờ còn nghèo hơn những người ở quê, nói là ở quê nhưng chỗ e nhà nào cũng giàu cả. Giờ đây mẹ a ấy đang ốm nặng cũng chỉ được vài tháng nữa gia đình a ấy dục e cưới nhưng e không biết nên quyết định thế nào, cưới nhau liệu hai đứa có hạnh phúc hay không khi mà lương không đủ tiêu,gia đình a ấy cũng chưa lần nào ra nhà e cả mà giờ lại giục cưới trong vài tháng tới,còn bản thân e cũng đã ra nhà a rồi nhưng e thấy k thik hợp với không khí ở quê, e thấy mình không hợp vơi mấy chị trong nhà a,buổi tối không có đèn đường muốn ăn gì cũng không có e thấy rất khó chịu,nhiều lúc vì quá mệt mỏi e muốn dừng lại vì e thấy con đường phía trước quá chông gai với lại a mới 26 tuổi nên nhiều lúc còn trẻ con suy nghĩ chưa được chu đáo,làm việc gì đó e cũng phải nghĩ chứ a ít khi nghĩ ra được e sợ sau này mình sẽ khổ khi lấy chồng trẻ tuổi, còn bây giờ e không đồng ý cưới thì phải hơn 3 năm nữa mà năm nay e đã 24 tuổi rồi. Nhưng giờ mà chia tay a không biết e có làm được không nữa?vì e đã có quen có a rồi nhưng Giờ e lấy chồng mà khổ ba mẹ e buồn lắm với lại cũng không ngẩng mặt lên được với mọi người, e là người không đẹp nhưng cũng dễ nhìn học hành cũng đến nơi đến chốn. E rất buồn mong cả nhà cho e lời khuyên với