E năm nay 22 tuổi. Đã có người yêu. A ý năm nay cũng 30 rồi. Chúng e yêu nhau xác định cưới. Chúng e đều có công việc đàng hoàng và ổn định. Khổ nỗi. Gia đình em. Nhất là bố luôn k ủng hộ e yêu a ấy. Có lần biết e yêu a ấy bố e đã chửi e rất thậm tệ. Lời lẽ thật sự e còn không ngờ tới. Chúng em bất chấp yêu nhau. Gia đình bên a ấy thì thoải mái. Luôn mong chúng em kết hôn sớm. Bây giờ e lại lỡ có thai. Còn rất nhỏ thôi. E lo lắng lắm. E chưa có kinh nghiệm. Cũng như k dám mở lời với bố mẹ em thế nào. Nếu đc chúng e sẽ cưới chứ k có chuyện a ấy rũ bỏ trách nhiệm. Bố e là người gia trưởng, nóng tính, luôn sĩ diện cao. Bố cấm đoán e yêu cũng chỉ vì muốn e bước vào 1 nhà nhà cao cửa rộng, điều kiện hơn. Còn về phía gia đình a ấy. Cá nhân e thì e thấy ổn. Nhà e thì ở thành phố. Nhà a ấy lại ở nông thôn. Đây chính là lý do mà bố e k thích nhất. Còn mọi thứ về tính cách và điều kiện của nhà a ấy. Thì k đến mức quá nghèo, a ấy kiếm ra tiền và gia đình a ấy so với nông thôn là có đk hơn nhà khác. Chung quy lại bố cũng chỉ muốn tốt cho e, muốn đc nở mày nở mặt nên mới cấm e yêu. Nhưng sự việc đã rồi. Các mẹ hãy cho e lời khuyên. E nên làm thế nào. Mở lời với bố mẹ ra sao. E rất lo lắng. Nhiều đêm k dám ngủ. E biết thế này ảnh hưởng đến con. Nhưng lo lắng là điều không tránh khỏi. Hãy cho e lời khuyên