Em 28t rồi. Bạn bè em ai cũng có gia đình hạnh phúc, con vào lớp 1 cả r. Vậy mà còn 1 mình em đến cái tuổi này còn bị lừa tình.
Lúc đang viết những dòng này em đang ở chỗ làm, thất thần, cố nén cảm xúc xuống tận đáy rồi. Vậy mà sáng giờ vẫn phải chạy vào toilet mấy lần để ... Khóc.
Em và btrai quen nhau 2 năm, một khoảng tg ko dài cũng ko ngắn. Nhưng nhìn bạn bè có ng quen chưa đầy 1 năm cưới nhau như rạ, còn quen nhau mà lâu lâu như 2 năm trở lên là ko đến được, ko biết tại sao? Em có đứa bạn quen mấy năm cũng gần cưới rồi đùng 1 cái chia tay, vì btrai nó có bồ mới. Trở lại chuyện của em, quen nhau lâu vậy nhưng chưa bg cậu ta đề cập đến vấn đề cưới xin hết, chỉ có lúc đầu lúc dụ em thì nói nhiều giờ hết r. Cậu ta là sinh viên học tại Nhật, mà các chị biết đất nước đó r đó. Con gái đẹp mà khéo lắm. Xung quanh cậu ta rất nhiều gái, từ các em du học sinh đến các em Nhật. Cậu ta nói ko quen ko giao du với ai hết. Các chị tin được không? Em thì em tin, e tin vì em yêu vô cùng. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cậu ta kể cho em nghe về một cô bé mới sang. Cậu ta ở lâu lên làm phiên dịch giúp và tìm việc cho ẻm. Cậu ta kể con bé đó mới 18t mà bị quăng sang đó, đáng thương quá. Em im ko biết nói gì, em có linh tính ko lành. Suốt 1 tg dài trc do rất ít nói chuyện với em. Em có hỏi thì nói đi làm, ăn ko dám ăn, gầy như que củi. Có lẽ em suy nghĩ hơi nhiều nhưng em đã nói những lời không đúng, em nói e biết chuyện 2 người r. Thời gian vừa r có phải cậu thương em đó r ko? Cậu ta chửi mắng em rất nhiều, chửi em thậm tệ, nói em thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn còn suy nghĩ xấu rồi giận e đến tận bây giờ là gần 1 tuần ko nc, nt gì hết rồi. Bình thường ngày nào tụi em cũng nói chuyện, ko là chịu không nổi. Nếu có cãi nhau chỉ khoảng 1 ngày là xong, vậy mà lần này rất lâu không thấy cậu ta nt như mọi lần. Em ko biết e lại có suy nghĩ quá nhiều không? Nhưng em bắt đầu nghĩ cậu ta đang quen ng con gái khác. Lúc quen em, cậu ta ko công khai cho ai biết hết, nói là cậu ta đi làm sợ bị dòm ngó. Em cũng mất với cậu ta r. Nói vậy là giờ em tiêu rồi phải ko các chị, em sững sờ suốt mấy ngày nay. Ko biết có nên nt nói chuyện tử tế hay im lặng ra đi? Tính em thì thường im lặng ra đi chứ ko làm rùm beng lên dc. Em buồn quá. Hôm qua đi mua thuốc ngủ về định uống cho kết thúc cuộc đời luôn. Nhưng nghĩ đến bố mẹ mà em ko đành lòng. Thật sự em rất rất muốn chết. Em buồn quá :((((( . Tuổi này ck con chưa có còn bị lừa tình, cậu ta bé hơn em 2t. Tính phóng khoáng và ăn mặc điệu đà chải chuốc lắm. Em con gái mà còn thua xa. Huhuhu