Chuyện là em mới nhận lời một anh chàng hơn em một tuổi, a này kiên trì cưa cẩm e. Lúc đầu e lạnh nhạt lắm, sau đấy gặp nhau, nói chuyện, e thấy a này hài hước mà có vẻ hiền nên e bắt đầu để ý. Sau một thời gian có t.c e cũng nhận lời vs a ý. Trc khi yêu e cũng nói tính e trẻ con, hay dỗi nhưng chẳng bao giờ giận dỗi đc lâu. A ý nói a ý chịu đc, thế là bọn e yêu nhau. Lúc tán a ý nhiệt tình lắm, ngày nào cũng nt, bao giờ e đi ngủ a ý ms đi ngủ, đến khi yêu rồi thì a ấy luôn lấy lý do là bận, hôm e gọi, e nt a ý ko nghe k nhắn lại 2 ngày liền làm e lo lắng bứt rứt e mới nhắn tin cho a ý là" sao e gọi điện a ko nghe, nt k nhắn lại, hay a giấu giếm điều j, a biết e lo cho a lắm ko" rồi e giận dỗi mới nói "hay a có n.y rồi". Sau 2 ngày a ý gọi lại cho e bảo e a đi làm mà quên đt ở nhà, e nói linh tinh cái j. E tạm tin, và cũng ko giận dỗi j nữa. Lần t2 mới đây, a ý vào SG học đc mấy hôm thì cơ quan có vc gấp a ý bay về, a ý nói vs e là a ấy về, nhưng ko hề gặp e, a ý hẹn sáng a cố gắng làm xong vc rồi đưa e đi chơi, thế mà cả ngày hôm sau a ý mất tích, ko một cuộc gọi, k một tin nhắn. E tức quá mới nói là " lần sau a đừng nói trc cái j hết, a k đi đc thì cũng nên nt cho biết một câu" và e cũng k nhận đc tn phản hồi. Tối hôm aáy a ý ms nhắn lại cho e nói là a bị tai nạn nằm ở bệnh viện trong sg. Tối hôm ý e hỏi thăm và nc vs nhau bt. Và cả ngày hôm sau a ý mất tích. Trong khi đó zalo trong trạng thái cập nhật. E nt, thì bên zalo nói là bạn anh ấy, nhưng gọi điện lại k nghe. Bạn a ý nói a ý ngủ rồi, tối hôm ý e k nhắn thêm j nữa. Hôm sau e nt k nhắn lại, goi k nghe mọi ng ạ. Zalo trong trạng thái vừa cập nhật. E lại cay cú quá, mới nói " a coi e là j, trong khi e lo lắng cho a, a biết, tn zalo a đọc. Cuộc gọi nhỡ a biết mà a ko gọi lại cho e. E muốn a nói chuyện vs e một cách nghiêm túc, rõ ràng mối quan hệ này là j" e đợi cả buổi cũng k nhắn lại. E mới nt tiếp" sao a trêu đùa e, a là j mà dám coi thường e như vậy, sao ko nói thẳng ra hay a là đồ hèn k dám nói, " nói chung e nói nặng nề lắm. Cũng ko rep lại mọi ng ạ, gọi k nghe luôn. Có phải do e nặng lời quá ko? Hay là do ng ta lừa dối e, hay di tính e thế a ý k chịu đc. Thực sự e nhớ a ý lắm, mấy ngày trôi qua e tự nói vs bản thân e, mối quam hệ cũng chỉ mới bắt đầu, có thể quên đc, nhưng e phát hiện e càng ngày càng nhớ ng ấy. E nhớ mà đứng ngồi k yên, mấy lần định cầm đt nt là e nhớ a, mà lại ko dám. E lỡ chửi a ý rồi, thực sự e sợ bị coi thường. K biết nếu e nt anh ấy sẽ nghĩ sao. Có phải do e nóng nảy quá ko? A ý về đc mấy hôm e biết mà thấy a ý k ll nên e cũng k ll. Có nên tỏ ra mình cần a ý, nhớ a ý ko ạ