Sắp 30-4 r, e rất muốn đi chơi vs nyo. Nhưng do gia đình ngăn cấm nên ko cho e đi chơi xa vào ngày này, sợ e sẽ gặp a ấy. Đã gần 2 tháng r 2 đứa ko gặp nhau. E rất buồn. E đang có ý định trốn nhà đi vài hôm, làm như vậy có được ko? E ở nhà cũng bế tắc lắm, e ko nói chuyện đc với ai cả, suốt ngày xung quanh 4 bức tường. Từng cư chỉ hành động của e đều bị mẹ e soi xét, đến cả bạn gọi nói chuyện cũng bị hỏi nghi ngờ nọ kia. Thật sự e quá nghẹt thở khi sống trong chính ngôi nhà của em. Cho e xin lời khuyên đc ko?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của luuthanhhuong2301