Thật sự e rất rối bời, mong các mẹ thông thái tư vấn cho e một giải pháp. Chuyện như thế này ah.


E và người yêu quen nhau được 5 năm và yêu nhau được hơn 4 năm rồi. A ấy là tình yêu đầu tiên của e. Trong suốt hơn 4 năm đó, 1 năm e chỉ được ở bên a có 2 tháng là nhiều, vì a làm trong Nam điều hành cơ sở kinh doanh của gia đình. A ấy là người có trách nhiệm, chung thủy và thật lòng với e, mặc dù ít có thời gian ở bên e nhưng a ấy chưa bao h làm j có lỗi với tình cảm cuả 2 đứa (e biết điều này rất rõ) và e cũng vậy. Dù chỉ học xong trung cấp và phải đi làm xa để phụ gia đình, nhưng a rất có khả năng trong kinh doanh và biết điều trong giao tiếp xã hội, các bạn hàng rất quý a. Mọi chuyện sẽ không có j nếu gia đình e và gia đình a quá khác nhau.


Gia đình e: - Mẹ e là tiến sĩ và có địa vị trong cơ quan.


- Bố e làm trog quân đội và sắp về hưu.


- Gia đình e không giàu nhưng rất trọng bằng cấp và danh dự với XH


Gia đình a: - Bố mẹ a ly thân đã 10 năm nay do lấy nhau không có tình yêu và mẹ a lấn át chồng nên nảy sinh mâu thuẫn. Giờ thỉnh thoảng bà vào Nam với các con.


- A còn một đứa e trai khá chơi bời và lười lao động (đã học xong trung cấp nhưng không chịu đi làm mà vào Nam làm cùng a- nhưng chơi là chính)


- Gia đình a kinh tế đều 1 tay a gánh vác, nhưng người quản lý tiền nong lại là mẹ a (rất chặt chẽ ah.)


Gia đình a ban đầu cũng có ý định phản đối, khi chúng e về ra mắt đầu năm 2009 vớ lý do e là con gái thành phố, gia đình lại có điều kiện, mẹ a ko thích. Mẹ a lúc đó rất lạnh nhạt với e, thường chì chiết a và bắt lỗi e trong nhiều chuyện lặt vặt. Tuy nhiên 1 năm trở lại đây,bà ở HN, e hay sang thăm, nói chuyện, chăm sóc bà lúc ốm đau, bà dần dần có thiện cảm với e, giờ bà coi e như con gái.


Bố mẹ e khi biết e quen a thì phản đối kịch liệt, cho rằng a là người không xứng đáng với e, gia đình a quá cách xa gđ e về địa vị, thậm chí lấy lý do a bị đau dạ dày nên gầy gò, sức khỏe kém…đặc biệt, mẹ e có nói rằng nếu lấy chồng kém hơn về học thức thì sau này sẽ rất mệt mỏi (như bố mẹ e). E đã cố gắng thuyết phục rằng a có khả năng trong kinh doanh, có thể lo cho e (trong 2 năm a làm được gần 1 tỷ 200 tr- e đc ngồi thống kê với mẹ a nên biết đc, chứ a ko khoe khoang) và cư xử có trên dưới, trước sau, tuy nhiên định kiến của ô bà vẫn rất lớn. Khi a đến nhà bm e vẫn tiếp nhưng tỏ thái độ rất lạnh nhạt. Mẹ e tìm mọi cách gt hết ng này đến ng khác cho e, và nói rằng mày có thể lấy 1 thằng nghèo rớt nhưng phải có bằng ĐH.


Tháng 6 năm sau là e học xong đại học, mẹ e có ra 1 yêu cầu với e rằng: e phải cố gắng xin học bổng du học, gia đình sẽ thế chấp tài sản để vay tiền chứng minh tài chính cho e, khi e học xog thạc sĩ về, mẹ mới nói đến chuyện có chấp nhận a hay không. Thời gian học tầm 2,5n đến 3n. E ko muốn đi vì có dự định sẽ chờ a học ĐH tại chức xong rồi mới học thạc sĩ, e ko muốn chúng e có khoảng cách quá xa nhau vào thời điểm này. Năm sau, a sẽ mang 500tr ra HN để làm vốn kinh doanh, và ở gần chăm sóc cho e, nên a nói rằng ko muốn e đi, ko muốn hai đứa lại phải xa nhau quá lâu nữa. Bây giờ e phải làm sao để thuyết phục được mẹ và đc ở bên cạnh a? e rất sợ mẹ e nghĩ rằng a cản e, a ko quan tâm đến tương lai của e, mẹ lại ghét a thêm. Có mẹ nào đã ở hoàn cảnh gần giống e mà 2ng vẫn đến được với nhau ko ah? xin các mẹ cho e 1 lời khuyên…


Cảm ơn các mẹ rất nhiều :Rose::Rose::Rose: