Các chị ơi xin cho e ý kiến! Hiện tại e đang rất là bối rối e ko biết e đang đúng hay là sai nữa..
E và bạn trai quen nhau đã 8 tháng, 6 tháng chính thức yêu nhau và sau đó e về sống cùng anh ấy. Dù sống chung nhưng có rất nhiều lần e phải tự đi ăn 1 mình, mua sắm 1 mình, đi siêu thị cũng 1 mình, tay xách nách mang 2-3 bịch đồ lớn giữa trời mưa trời gió. Chưa kể rất nhiều lần tự đi coi phim 1 mình( có lần vào ngày Chủ nhật nữa ạ) Lúc đầu e cảm thấy buồn lắm, cảm giác mình ko được quan tâm, e buồn và nói với anh ấy thì y như rằng lần nào cũng cãi nhau, giận nhau 2-3 ngày, và lần nào e cũng là người đi xin lỗi, với lý do là em ko hiểu a ấy, không cãm thông và chia sẻ được với anh ấy, vì a ấy rất nhiều việc, cần phải lo cho tương lai và cuộc sống của anh ấy.
Xin nói thêm là ngoài việc làm cho cty gia đình, anh ấy còn mở 1 cái lounge ( tương tự club nhưng sang hơn) và đã rất rất nhiều lần e chứng kiến cảnh anh ấy nói chuyện thân mật, nhảy nhót với nhiều cô gái khác nhau. Nhiều lần e ghen, cảm giác buồn và giận, thì a ấy lại nói là vì công việc, e ko hiểu a...v.v.. Rồi lại gây nhau và giận nhau, lỗi lại là do e:)
Rồi rất nhiều lần a ấy đi vô đó và ko rủ e, e buồn và giận, hỏi ảnh thì cũng lại giận nhau và gây nhau, nói là em ko tin tưởng ảnh..v..vv
NHưng thử hỏi tin tưởng làm sao dc khi mà xung quanh ảnh lúc nào cũng có quá nhiều cô gái vây quanh? Trong khi bây giờ con gái đẹp thì rất là nhiều ( gdinh a ấy giàu có tiếng ở sg và a đẹp trai nữa)
E đang cảm thấy bối rối lắm.. Em ko biết những lần e giận là đúng hay là sai nữa? hay là e cứ kệ ảnh thích làm gì thì làm? Đi đâu thì đi? Cách đây 2 ngày tụi e mới gây nhau và lần này e thấy ảnh giận lắm, ảnh nói e và ảnh ko cùng chung con đường, ảnh ko cho e dc thứ e muốn, ảnh còn gdinh, bạn bè, sự nghiệp... E thấy có vẻ ảnh muốn chia tay, nhưng thực sự điều đó e ko muốn chút nào. Thực sự là em ko biết có phải e là ng` sai trái và chấp nhặt quá? Hay a ấy là ng` vô tâm vô tình quá? e mong các chị cho e lời khuyên!!