Em chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, đã nhiều lần định viết nhưng khả năng viết lách không được tốt nên viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết.
Bọn e yêu nhau đã được 3 năm, cả hai đều sinh ra ở Miền Trung nhưng hoàn cảnh vật chất của gia đình e so với anh ấy thực sự khó khăn. Mẹ em đã rất vất vả nuôi cả 6 anh em ăn học đến hết phổ thông, sau khi học lên cao hơn e cũng tự mình bươn chãi ở TP. Có lẽ đến bây giờ e là niềm tự hào và là niềm an ủi của mẹ vì ba e thực sự không giúp được gì cho gia đình mà thậm chí còn uống rượu phá phách, nói chung ông là người tốt nhưng từ khi lấy mẹ chưa một ngày mẹ được sống trong an lành.
Về phía gia đình anh ấy, sinh ra trong gia đình có ba mẹ đều là giáo viên, anh ấy được học và giáo dục đầy đủ, học ở một trường đại học danh tiếng (e thì học ở trường bình thường , nhà chỉ có 2 anh em trước có anh trai nhưng ko hiểu vì lý do gì anh của anh ấy có chứng tâm thần phân liệt phải nghĩ học từ năm thứ nhất đại học, đến nay thì không tham gia vào bất cứ việc gì và khi nào thích thì đi không cần biết là đi đâu và có cần tiền hay không. Anh ấy thương anh, nhà chỉ có 2 anh em nên quyết tâm về quê lập nghiệp ngay sau khi học xong và muốn e theo về cùng, nhưng hoàn cảnh e chưa cho phép, e không dám quyết định vì e vẫn là chổ dựa về cả tinh thần và vật chất cho mẹ, e còn phải 1 mình bươn chải lo cho 2 đứa e ăn học ở SG.
Tối nay, anh ấy đã nói với e rằng" anh ko thể vào trong đấy vì hoàn cảnh bắt buộc phải thế, thực sự a ko có lựa chọn, a rất yêu e và a có thể làm tất cả mọi việc vì e nhưng trừ chuyện đó, a biết e muốn ở lại SG sẽ có nhiều cơ hội, có điều kiện phát triển hơn nhưng nếu e bất chấp tất cả, nếu e bằng mọi giá phải ở lại trong đấy thì anh thất vọng lắ, thất vọng vì tình yêu của a không đủ để e phải theo a mặc dù a đã cố gắng hết sức"
" Chắc có lẽ e nghĩ về ngoài này là chấm hết, tương lai bị vùi dập. Đôi khi a hơi buồn vì e cho a sự hi vọng nhưng cũng nhiều lần vùi dập tất cả hi vọng của a, nhưng chắc chắn sẽ thành công trên mảnh đất quê hương mình, a tin là a sẽ là được"
E thực sự không biết phải làm sao, e vẫn yêu anh ấy nhưng e cũng ko dám từ bỏ để về đấy. E đang rất cần những lời khuyên chân thành nhất.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Vc em mới đầu sống chung nhưng...
E cũng chưa...
Hoàn cảnh gia đình bạn khó khăn thế, ban dang phải lo cho 2...
Mình đã nghiên cứu về bệnh này rồi, mà cả...
Bạn này nói gì quá đáng thế ?người ta đang mong được chia se bạn nói thật khó lọt tai!