E đang rơi vào bế tắc cả nhà ạ. Hãy giúp em cho e lời khuyên.:Crying::Crying::Crying:
Chuyện là thế này ạ. E năm nay 24 tuổi ( mụ là 25 ạ) cha e cứ bắt e lấy chồng từ năm ngoái cơ. Nhưng e đình chiến đc đến bây giờ. Và cũng sắp đến Đông rồi cha e cùng giục hơn. Với cha e thì đó là nghĩa vụ và là công vc mà e fai làm và hoàn thành, huhu. Và mấy tuần này đến bữa cơm là nhà e xảy ra hỗn chiến giữa e và cha e, giữa cha e và mẹ e...mẹ e và e trai e thì đều bênh e. Lí do để cụ trái tính thế là năm e học năm thứ nhất 2005 ( gần 10 năm nay) cha e bị tiểu đường do cv thường xuyên fai đi tiếp khách nên cha e uống nhiều rượu và trong 1 lần tiếp khách về do uống say nên cha lái xe đâm vào tường nhà người ta và may cứu sống đc cha. Từ đó cha e bị giật dây thần kinh nên hay cáu gắt, sk kém đi nhiều. Cộng thêm cả bệnh tiểu đường nên càng ngày sk cha e càng yếu. Như 1 con ngựa bất kham giờ cha e fai nghỉ hết cv ở nhà bổi dưỡng sk. Nhà e có 2 chị e, e trai e kém 1 tuổi có gđ r ( bị úp sọt ) giờ còn mỗi e nên cha e lo lắng sợ 1 ngày cha e ko còn nữa nên ko lo đc cho e 1 cs hp. hic hic, cha tâm sự bằng những lời nói từ đáy lòng và giọt nước mắt e thấy thương ông, nhìn vẻ ngoài tiều tụy của ng cha năm xưa oai hùng ko còn nữa. Thương lắm vì cha đã lo cho e ăn học, bằng bạn bằng bè. E ko thể cãi cha vì như thế là phụ công cha hi sinh nuôi nấng và lo cho.
Còn bản thân e. E yêu 1 người từ năm thứ nhất ĐH. Yêu đc đến năm thứ 5 thì chia tay. Cũng có những dự định đám cưới nhưng rồi vẫn chia tay, e ko nói lại vì e nghĩ 2 đứa e chỉ có duyên ko có nợ. chia tay được hơn 1 năm r, e có hẹn hò 1 vài người nhưng e đều ko yêu. Và giờ e k yêu nổi ai nữa. E vẫn giữ nguyên mọi thói quen khi yêu mối tính đầu của e. Giờ e như bị đóng băng mọi ngóc ngách của trái tim, có thời gian e như rơi vào tự kỉ. Vì sĩ diện, cái tôi và sợ ng ta ko yêu m nữa nên e ko liên lạc, k van xin 1 điều j từ người ấy.
E cũng là 1 người sống theo chiều sâu chứ ko sống phù phiếm, tặc lưỡi hay trì hoẵn. E cũng đã chiến đấu vì Hp của e chứ ko fai vì cha mẹ nhưng e lại mặc kẹt trong tình cảm của mình. E sợ e chọn nhâm người lấy về ko hp lại khổ cha me và bản thân. Nhưng nếu e cứ tnày thì cha e khổ quá, hằng đêm ông ngồi trong bóng tối uống rượu và nghĩ ngợi về e. Đứa con gái ông hết mực yêu thương lo lắng mà giờ nó vẫn ko có j cả và đã cãi cha.
E đã nghĩ đến cách thuê người để kết hôn giả cho cha yên lòng. Không bgiờ tình hình sk cha e ko tốt lắm. e bất lực quá ! Cả nhà ơi, cho e xin lời khuyên hay cách giải quyết tốt nhất. E thật sự bất lực với chính tình cảm của bản thân m. E cũng ko biết tìm người kết hôn hợp đồng ở đâu nữa. :Crying: