Em chào các anh/chị ạ!


Em có việc hơi đại sự muốn hỏi anh chị.


Em năm nay cũng lớn tuổi chút rồi.Hi.(25 tuổi ạ). Hiện tại em đang bị cảm nắng một anh cùng công ty,anh hơn em 3 tuổi. Làm ngay bên canh phòng em,đi vài bước chân là đến. Mặc dù gần nhưng ko bao giờ tiếp xúc với nhau,nói chuyện hay chào hỏi gì..tại cũng ko làm cùng dự án! :(


Anh hay đi qua phòng em,em thì mắc cái tính cứ ai đi qua là để ý. Nên em cũng hay để ý anh,thấy anh cũng hiền hiền,nói chuyện nhẹ nhàng. Mà em thì lại rất thích kiểu con trai như vậy.


Hiện tại em đã mò ra được face của anh. Nhưng vẫn đang bối rối ko biết có nên gửi kết bạn ko? Nếu kết bạn mà anh ko accept nên công ty em ngại chít mất(Vì hiện tại em đang để mặt em chiếm trọn cái avatar face) . Chắc anh cũng biết em để ý đến anh rồi. Thỉnh thoảng đi qua mà có bất chợt gặp nhau thì em cũng nhìn "đối mắt" với anh lâu hơn nhìn ng khác nên chắc anh cũng biết! Hi


Em nên làm gì đây cả nhà!! :)