Chuyện là vầy. Khi mà e thích ai thì e luôn làm mọi việc để ng ta chú ý đến mình và yêu thương mình, nhưng khi ng ta ngỏ lời với m, quan tâm mình thì e lại hết thích và càng quan tâm, mật ngọt vơi e thì e càng sợ hãi, e nghĩ ng ta đã yêu em thật nên khi thấy e xa lánh như vậy ng ta buồn lám. E hay cả thèm chóng chán, quen đc 2 tuần là e thấy tình yêu nó chẳng vó vị gì hết á mặc dù lúc đầu e cũng thích ngừoi ta và ng yêu lúc nào cũng chiều chuộng. E đẫ trải qua 4 mối tình nhưng đc lâu nhất là 3 tuần và lời chia tay luôn do e nói ra. E hay yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng khi tiếp xúc, và đặc biệt là khi ng ta thích m là bắt đầu e thấy chán và k muốn liên lạc nữa, càng nói yêu e thì e thấy càng sến mặc dù những ng bạn trai cũ đều đàng hoàng lịch sự có học thức. E cũng k biết nói sao cho mọi người hiểu cái bệnh tâm lí này nữa, e sợ m k thể có chồng vì cứ như thế này mất.
E khó chịu quá mà e cũng k muốn đi bác sĩ tâm lí đâu nha!!! Huhu