e chào các a/c đang đọc bài viết của e!


ở trong cty mẹ e có 1 anh, hơn e 9 tuổi đang rất là kết e. 3 4 năm trc lần đầu gặp a, e thấy a hơi dừ nên gọi là chú. lúc đầu 2 ae chơi với nhau rất chi là bình thường nên e cũng khá thoải mái. nhưng chả hiểu sao về sau a ý lại thích e. tuy k nói ra nhg từ thái độ của a vơi e là biết. các cô trong cty mẹ e ai cũng biết. lần nào đi chơi vơi cty mẹ, các cô cũng gán ghép, nói bóng gió, tạo cơ hội cho a ý gần e. Nhưng có điều là e k thích và rất ngại. Nchung thì a cái gì cũng rất tốt. Chiều chuộng chăm sóc e hết mình. từ mua quà, rủ đi chơi, rủ đi ăn các thứ. Rồi chiều luôn cả nhà e luôn. têt a mua biếu nhà e cây đào gần 5 triệu, trung thu lễ tết gì cũng mua bánh kẹo đến, nói là biếu mẹ e. Sinh nhật mẹ hay thằng e e cũng mua quà k thiếu ngày nào. mà đều là những món quà có giá trị vật chất ạ :( Có lần a rủ e đi chụp ảnh vì ảnh có máy cơ. e từ chối mãi k đc. ngại quá e rủ 2 con bạn thân đi cùng. bọn e tính sẽ trả tiền ăn uống cho a, vì a chụp ảnh giúp bọn e r. cơ mà đến lúc đấy a lại tranh ra trả tiền,bọn e k chịu cho a trả mà a cũng cứ nằng nặng trả tiền = đc -.- 2 bên cứ trah nhau trả cuối cùng cũng chịu thua a. hôm đó về e cũng bảo a là a đừng thế k thì e ngại lắm k dám đi với a đâu. Xog a bảo là mấy chuyện nhỏ đấy e k cần lo, e đang đhoc lấy đâu ra tiền.


Lần a rủ e đi xp, phải rủ mấy lần e mới chịu đi. e bảo a phải cho e chung tiền mua bỏng nc e mới chịu đi, e k muốn a cứ bao e mãi e ngại k chịu nổi. a đồng ý r. thế mà đến lúc e mua bỏng nc. a ra mua vé, a lại mua vé có cả combo bỏng nc luôn,thế là hôm đấy xp 2 đứa mà có 4 côc nc 2 bịch bỏng to ụ k có tay mà cầm.


e biết là a thích e. Nhưng nói thật thì e k thích a nổi. tính cách k hợp e mà ngoại hình a cũng k thu hút. k phải e thích đẹp trai cao to hay gì mà ít ra nhìn cũng phải vừa mắt chút. đến cả bạn bè a mỗi lần đi chơi cũng hay nói đùa a là sao m k mặc cóc xê vào mà ra đường hả :D e cũng biết ý, k thích a nên cũng k muốn cho a cơ hội, lần nào a rủ đi đâu làm gì e đều tránh như tránh tà. mà e cũng k dám nói năng gì nặng lời vì a cũng đã tỏ tình hay gì đâu, chả nhẽ tự dưng e lại đi bảo : a đừng thích e,e k thích a đâu thì vô duyên lắm.


cái đợt e có ny. e cố ý để a biết để a rút lui. ai ngờ a vẫn quà cáp 14/2. e nhất quyết k chịu nhận. nhưng cũng thua cái tính đẹp trai k = trai mặt của a -.-


kể luôn cái vụ a rủ e đi ăn. thấy e k đồng ý, a bảo để a rủ đứa bạn thân e đi cùng cho e đỡ ngại. e bảo ok, a rủ đc nó thì e đi vì lúc đấy e đã bảo con bạn thân là từ chối a ý r. chắc mẩm con bạn thân nó sẽ đững về phía mình. ai dè k biết a ý nói gì với nó mà lúc sau nó bán đứng e mẹ nó luôn :))


thêm cái nữa là bố mẹ cô bác nhà e ai cũng đều thích a mới chết, đến cả bạn bố e cũng bảo k ai tốt bằng a ý =)) bố mẹ e còn coi a như rể trong nhà chỉ muốn gả e cho a càng nhanh càng tốt [-(


e khó xử lắm các a/c ạ. mẹ e thì khuyến khích e : cứ đi chơi với a đi, tuổi trẻ thì sống hết mình bla blo đủ kiểu. nhg e k thích thế vì k muốn cho a cơ hội. chả nhẽ bh e cứ đi chơi, nhận quà các kiểu...về sau từ chối a thì tổn thuwowg a lắm. e k muốn làm thế chút nào. mà a cũng gần đầu 3 rồi, e cũng muốn cho a tìm ny khác chứ.


Bh e phải làm thê nào ạ các a/c cho e lời khuyên ạ :(