E và ng yêu đã yêu nhau 5 năm, trong suốt khoảng thời gian đó, e đã cố gắng thay đổi bản thân mình để phù hợp với tính cách của a (trong lúc đó anh ko làm điều ngược lại). Thời gian đầu, khi e mới năm thứ nhất, mới bỡ ngỡ lên HN, cả thế giới của e gần như chỉ có a, e ko bạn bè, ko tham gia các hoạt động, tất cả các mối quan hệ xã hội của e a đều biết. Lúc đó, a chăm sóc và dậy dỗ e giống như bố mẹ vậy, không thể phủ nhận được công sức và tình yêu của a. Ngay từ ngày đầu anh và e đã thấy, 2 bên gia đình ko hợp nhau, suy nghĩ của e và của a ko hợp nhau, nhưng vì yêu nhau, e tin là sẽ vượt qua tất cả.


Gần đây, e sắp ra trường, e vẫn yêu a, nhưng e cũng thấy a kìm kẹp e quá, a luôn muốn e nghe lời vô điều kiện, luôn mỉa mai, châm chọc những sai lầm hay lỗi của e, ko bao giờ tôn trọng cảm xúc và những suy nghĩ của e với lý do "sướng quá hóa rồ hay sao, cảm xúc với vẩn". Mang tiếng yêu nhau mà cả năm nay e và a chưa hề ra ngoài chơi 1 lần, những kế hoạch đi chơi hay đi dạo do e đưa ra đều bị gạt đi và thậm chí bị mắng, bị chê là "rỗi hơi ko có việc làm hay sao mà đòi đi chơi".


Chiều hôm qua, sau khi đi học e có lên nhà cậu, vì lâu lâu rồi ko lên thăm, e đã nhắn tin "xin phép" a đàng hoàng, a cũng đồng ý!


8h e chưa về, a nhắn tin bảo "suốt ngày đi chơi, a ko chịu đc nữa đâu.Con gái 9h đêm còn ra đường, ngu thế". E cho cô đọc tin, rồi 2 cô cháu nhắn lại có ý hơi đùa và nhõng nhẽo 1 chút "a lên đón e đi". Các bác có biết a ấy nhắn lại thế nào ko: "đi chơi còn đòi lên đón.mày là tướng hay sao đấy?":Sick: E và cô choáng! Rồi e quyết định ko về fong trọ nữa mà ngủ lại nhà cô cậu. 11h, a gọi điện, e nghe máy trả lời rất nhẹ nhàng rằng "đằng nào cũng muộn, cậu giữ e ngủ lại đây mai về sớm ạ". A nói "giỏi rồi, giỏi rồi". Một lát sau a nt : "chúng mình chia tay e nhé"


E ko thể hiểu nổi, e ko shock, e chỉ thấy chơi vơi, hụt hẫng. Nói thật lúc này e ko có suy nghĩ gì cả, e thấy trống rỗng vô cùng.Và e hiểu với tính cách của a, a ko bao giờ xin lỗi và sẽ chỉ hết giận nếu như e quỳ xuống mà cầu xin.:Sick:Nhưng e tự thấy sự việc ngày hôm qua e ko hề có lỗi, e ko chơi bời đàn đúm bạn bè, e lên nhà họ hàng nhà e, vậy là có tội sao?


E muốn mọi ng tư vấn cho e giải quyết sự việc này thế nào? Có nên tiếp tục mối tình này, hay đồng ý chia tay?