Chuyện là e vừa chia tay vs người y. Tụi e y nhau cũng 1 năm rưỡi rồi. E cũng rất y ng đó. Mà ng đó thì luôn miệng nói y e nhất, không thể sống thiếu e. Hai đứa e quen nhau do ba me hai bên tác động. Đầu tiên ba mẹ a ấy đối xử vs e và gd e rất tốt. Nhưng chuyện gì rồi cũng dần lộ ra. Mẹ a ấy coi thường nhà e( nhà a ấy cũng k giàu có gì) còn thường xuyên nói xấu nhà e sau lưng. Có đợt ba e đi buôn bán đc mẹ a ấy còn cố tình đến nói xấu bố e. Kêu bố e đi ngoại tình để phá k cho bố e đi làm nữa. Rồi đơt a ấy ra trường đi làm mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. A ấy nói dối e công ty k trả lương luôn than vãn k có tiền. A ấy lên thăm e mà k có tiền về e còn đưa cho a ấy nữa. Trước khi a ấy đi làm a luôn miệng nói là a sẽ trả tiền phòng trọ phụ nuôi e. Nhưng a ấy chưa làm như vậy lần nào cả.A Ấy phải làm xa nhà và tụi e định sẽ về quê để làm. Hwa a ấy nói bố mẹ a k cho về và kêu e xin việc ở ngoài bắc ( vì e có nói là cả hai đều có thể xin việc đc ở ngoài đó). E thì k muốn về vì ngoài đó gđ e có nhiều ch phức tạp. E muốn làm ở quê vì e là con một mà e xa nhà từ hồi cấp 3 nên e muốn ở gần bố mẹ. Hnay e phát hiện ra a ấy đã gửi tiền về nhà mấy lần, luôn gọi đt hỏi e a ấy còn tiền k a cho. E a ấy tiêu xài rất rủng rỉnh. Còn e luôn tiết kiệm k dám xài tiền của a ấy. Rủ e đi chơi e cũng k đi vì e sợ tốn tiền của a ấy. Cả 3 ch gộp lại làm e k nhịn đc nên quyết định chia tay. M.n cho e ý kiến đc k ạ. Vì e cũng rất y a ấy. Bài viết lúc tâm trạng k ổn định, hơi lộn xộn m.n thông cảm