E mới ra trường được 1 năm. Vừa ra trường e xin được vào 1 công ty ở Đồng Nai. E ko xinh lắm đâu nhưng chắc tại cty chỉ có 3 đứa con gái nên cũng được nhiều a để í.
A, một người con trai trầm tính, ít nói, hay làm. A chẳng đẹp trai mà ăn nói cũng chẳng ngọt ngào nhưng chắc có lẽ sự thông minh, siêng năng và chân thành của a đã làm e run động.
Vậy mà quen nhau được 3 tháng e mới phát hiện ra a đã có vợ và 1 con trai 2 tuổi. E bị sốc và rơi vào tình trạng hụt hẫng hoàn toàn. Sau khoảng thời gian đó e có hỏi a tại sao lừa dối e thìa bảo là a đã có vợ nhưng đã li dị, a ko dám nói vì a sợ mất e. Nhưng giờ thì đối với e mọi thứ đều vô nghĩa. E tự nhủ chắc ko dám yêu ai nữa.
Vậy ma cứ thấy tụi bạn thay nhau gửi thiệp hồng lòng lại cũng bùi ngùi. 24t - e thấy mình vẫn đủ trẻ để sống cho khát vọng và nhiều dự định của mình nhưng gia đình, họ hàng thì cứ hỏi tới hỏi lui chuyện người yêu.
Dạo này e có quen 1 người bạn mới hơn e 3t. Chỉ mới biết mặt và nt điện thoại (do a lam bên nhà thầu xây dựng trong công ty e). Nói chuyện cũng vui và e thấy thoải mái, nhưng có 1 điều là cả ngày đi làm nhắn tin rất nhiều nhưng tối về nhà là a ko bao giờ nhắn tin với e hoặc khuya lắm mới trả lời được tin nhắn và chúc e ngủ ngon. E lại sinh nghi là a đã có vợ rồi ( bệnh đa nghi tái phát). E thỉnh thoảng cũng hỏi vu vơ về vợ con a nhưng cũng ko có thông tin j rõ ràng.
Có phải chăng e bị kí ức cũ ảnh hưởng nên suy nghĩ nhiều???
Có phải hầu hết đàn ông có vợ rồi vẫn muốn có bồ???