nếu chỉ dừng lại ở chia tay chắc đã ko đau hơn nhưng khi e chia tay rùi, chấp nhận là bạn rùi, chấp nhận từ bỏ tình cảm rùi thì e đc tin sét đánh ngang tai, buộc e p đào bới quá khứ lên mà đau đến vỡ vun tâm hồn.
con ng e nhất mực tin tưởng, chỉ bảo e rất nhiều lại dậy cho e đều xấu xa nhất đó là: ng m yêu nhất cũg cũng có thể là ng giả dối nhất. từ trc đến nay e chưa từng giả dối, bạn bè e cũng đều là ng tốt vậy mà...
ng đó yêu 1 cô bé làm thêm cho quán của ng đó, trong khi vẫn yêu e.à không p.e mới bt là thực ra ng ta chỉ thương hại e chứ ko yêu e. tức là ng đó yêu ng khác trong khi vẫn qhệ với e.
1tháng trc khi chia tay ng đó nói m cần dừng lại để cùng nhìn lại tất cả, bọn e cũng đã nói hết nhưng cái ưu nhược điểm của nhau,e cũng nhận ra 2 đứa hoàn toàn ko hợp, rùi quyết định là bạn, ng ta cần ng san sẻ trong công việc, còn e thì ko hợp với kdoanh vì bản chất khó thay đổi, e cũng thấy m ko hợp với con ng lúc nào cũng tính toán thiệt hơn đc,tính toán đến từg mm.hôm đó ng ta bảo e là e ko đc 1 năm nữa e ko đc iu,vì sẽ ảnh hưởng đến hc tập, còn a già rùi, p trải nghiệm mới bt ai hơn ai chứ, bt đâu,1ngày nào đó, thấy e hợp hơn, lại quay lại thì sao.lúc đó e thật ngu xuẩn nên ko nghĩ ngợi j
sau sn ng đó e cũng tặng quà và qđịnh chia tay hẳn.ng đó cũng đồng ý nhưng vẫn muốn là bạn, e thì chỉ đơn giản là ko hợp với m nhưng ng đó vẫn là ng tốt nên cũng đồng ý. mấy hôm sau ng đó rủ e đi mua đồ,2đứa nc rất vui vẻ,ng ta mún e ôm,rùi e cũng ôm,quên ngay sao đc mà.. ng ta nói khéo chia tay rùi lại thấy iu hơn mới chết chứ, bảo e vẫn là ng hiểu ng ta nhất,e cũng thấy xuyến xao.
tưởng xong thì e biết tin ng đó có ng yêu mới đc 1 tháng rồi, còn ra mắt ae họ hàng rùi,bao nhiêu cử chỉ âu yếm dành cho e trc kia nay dành cho cô bé kia, đưa đón,ôm ấp có thể cả xxx rùi vì hôm sn ng ta sau khi ăn uống cũng ae đến 1h sáng.2 ng còn ở lại quán của ng đó...
hic.tim e như vỡ vụn, nc mắt vỡ òa,thấy ghê tởm quá.e nt nói muốn quay lại để thử thì ng đó bảo gặp nhau rùi nc.
hôm sau e với bạn đến quán để chứng thực, qua mấy lời thì bt đúng em bé đấy là ng yêu mới của ng ta. e gọi ng ta đến.ng ta vẫn tỏ ra bthường.vẫn vui vẻ,khi về còn nt hỏi thăm rùi muốn gặp nhau,vẫn cử chỉ quan tâm, như ko hề có chuyện j
quả thật,e ko bt p làm sao để vạch mặt con ng đó.e p làm sao đây,