mọi người ơi đến giờ phút này đây , khi ngồi gõ những dòng chữ này , e đã sâu chuỗi rất nhiều việc vào nhau và ngồi suy nghĩ.
Ng ta thường bảo tình yêu là duyên phận , có ng bảo là duyên nợ. nhưng theo ý kiến cá nhân của e là e nghĩ duyên nợ là nhiều hơn.
trc đây khi chưa yêu ai , ko bàn đến gia dình , thì tất nhiên là e luôn lo lắng , suy nghĩ và yêu thương bản thân mình nhất.
NGoại hình cũng ổn :P nên cũng nhiều a cưa cẩm :P , những ngày lễ tết thì dc nhiều a tặng quà lắm , nhưg ko bao h nhận đâu , chỉ nhận những ai mình thấy quý thôi , rồi ng này quan tâm , ng kia quan tâm lắm. Nhưng tính e lại thẳng tính , ko thích ai toàn nói thẳng chứ ko tà lưa , ăn nói lẳng lở với a này a nọ , nên các chàng lại càng thích e hơn . cũng nhiều chàng cưa nhưng e ko có cái tính yêu đương nhăng nhít nên ko bao h nhận lời. Và đối với e tình yêu là 1 thứ ji đó thiêng liêng lắm. Phải thấy yêu 1 ai đó lắm e mới chấp nhận làm ng yêu. với cả + với cái tính e nó trẻ con lắm , lớn tuổi đầu vô tư , hay cười nói nên mói nghĩ khi nào mình chín chắn mới xd yêu ai đó.
cũng có lần e lên wtt và đã tâm sự ng yêu e thế này thế nọ nhưng cũng chỉ là 1 2 vấn đề.
NHưng càng ngày càng nhièu vấn đề , làm e thấy hơi suy nghĩ nên muốn viết lên .
E muốn nói duyên - nợ ở đây là
tư dưng đùng cái yêu 1 ng` , mình phải quan tâm cho ng ta , trc đay mình chỉ nghĩ có mình thôi , h phải quan tâm , chăm sóc , tất nhiên là ko phải quá quan tâm , mình thì quan tâm cho ny theo kiểu mắng , ví dụ a đi mưa mà ko mặc áo mưa , mình sợ a ốm thì hay mắng ầm lên là sao a ko chịu mặc áo mưa , a tinh vi sĩ diện với ai mà ko mặc vv.vv.vv.. tự dưng bị mang tiếng là đanh dá. trc kia có thế đâu. kệt luận 1 điều do mình quan tâm cho ng ta mà thôi .
Rồi ng ta bị làm sao , bị ốm , bị buồn mình cũng khó chịu bồn chồn trong ng lắm chứ.
Rồi những lần cãi vã nhau , cả ngày cứ thấy khó chịu , bực mình , tức tức + buồn phiền trong lòng. Đấy tự dưng vác cái mệt vào ng`.
mà nếu cái duyên của mình nó tốt , cho mình gặp 1 ng yêu mà mình thấy hài lòng thì ko sao .
Đây ng yêu ji mà ko = bạn bè , ko = những ng cưa mình,
ko phải so sánh ji dau , nhưng làm con gái thi cũng tủi thân lắm chứ .
yêu nhau dc 5 tháng trải qua quá nhiều ngày lễ , noel , sinh nhật , tết tây , tết ta , valentine , đến hnay mùng 8/3 chưa bao h nhận đc món quà nào. cũng chưa bao h nhận đc 1 lời chúc mừng nào. nghĩ mà tủi thân phát khóc. NHất là hôm vlt đã tủi thân khóc 1 lần rồi.
hqua mình còn nt nhắc khéo a mai là 8/3 dáy , ko phải là mình muốn đòi quà cáp hay lợi dụng , chỉ cần a tăng cho mình quyển sổ , hay cái ji cũng dc mình cũng trân trọng lắm , thế mà a chỉ bảo câu ừh , e ngủ đi . làm mình cáu và thấy quá tủi thân, 1 2 h đêm 8/3 mình còn nhận đc rất nhiều tin nhắn chúc mừng từ ng thân , bạn bè, những a chàng cưa mình , mình chỉ chờ mỗi tin nhắn của anh mà ko thấy. ság ra mở mắt , thì nhận dc tn đến , lần đầu tiên a biết nt cho mình. Mình cũng đã thấy rất vui rồi.
1 cái " nợ " nữa là. CHả hiểu tại sao mình cảm giác tình duyên của mình khổ thế .
hnay 8/3 mình dc 1 anh bạn cưa mình 2 năm rồi , biết mình có ng yêu nhưng vẫn đều đặn tặng quà mình vào những ngày lễ tết. Hnay a còn tặng mình 100 bông hoa hồng đặt từ 1 tuần trc , trời mưa trời gió a còn đến tận nhà tặng nhưng mình đã từ chối thẳng và bảo e có ny rồi , nhưng a vẫn bảo a biết e có ny nhưng hnay là ngày phụ nữ mà , bất kể ng phụ nữ nào hnay cũng sẽ dc tặng quà nhưng mình nhất quyết ko ra. rồi a để bó hoa ở ngoài cổng nhà. 1 lúc sau thì mình ra nhận , thực sự là 1 bó hoa rất là to , hoành tráng và đẹp. mình thấy rất xúc động và có cảm giác ji đó ấm áp.
ngồi trong nhà suy nghĩ , đấy như ng khác còn tặng quà quan tâm mình mà mình ko hề lay động , tự dưng lại đi yêu 1 ng , ko quan tâm mình 1 chút nào.
NHiều lúc nghĩ ngày lễ bạn bè có ny đc tặng quà còn mình thì ko có , còn nghĩ bỏ quách đi cho xog , nhưng ko hiẻu tại sao lại sâu đậm tình cảm ko dứt ra dc , mấy lần mình thử ko gặp a xem thế nào , nhưng ko thể dứt ra dc , như có duyên nợ từ kiếp trc rồi.
Ng ta đối xử với mình thì như " nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa " a thì ko quan tâm đến mình trong những ngày lễ tết mà tại sao mình cứ đâm đầu vào , a lại là ng yêu đầu tiên của mình nữa.
nói a là ng quá vô tâm thì k phải vì ngày bt a vẫn nt hỏi han như e ăn ji chưa , e dậy chưa vv.vv..v..
Yêu thì yêu a thật dáy nhưng mình thấy ko hạnh phúc lắm , có cái ji đó cứ khổ khổ trong suy nghĩ , như thế có phải là chữ " nợ " ko?
với lại còn 1 chuyện nữa là , a cũng khóc vì mình nhiều lần rồi vì tính mình thẳng , hay ăn nói làm tổn thương ng khác lắm , có nhiều lúc cãi nhau mình nói chuyện hay lắm tổn thương a , a cũng có khóc , có lần a nt cho mình là " tại sao e ích kỉ , k bao h nghi dén cảm xúc của a ?? , a ko muốn khóc vì e nữa "
2 đứa đều thấy yêu nhau có cái ji đó rất khổ khổ mà vẫn cứ đâm đầu vào yêu , chỉ có 5 tháng thôi mà sao ko dứt ra dc .
Mình thì phàn nàn a nhiều cái lắm , nhiều vô kể , suốt ngày trách móc a , nhưng trách là 1 chuyện , còn mình thì yêu a thật long mà , ko bỏ a đc đâu.
Với cả nói cái này mọi ng đừng ném đá em , e là con 1 , đc chiều chuộng , ưa nhìn , học ở học viện ngân hàng , khá nhiều a theo đuổi, nên tính công nhận ích kỉ thật , khi yêu a luôn luôn trong đầu bị 1 cái suy nghĩ là tại sao mình cũng đc mà phải yêu ng như thế ,néu mình ko yêu a thì mình còn rất có nhiều cơ hội đến với 1 ng hòan hảo hơn a gấp vạn lần , mng đừg ném đá nhé :(( ko phải e đề cao bản thân đâu huhu chỉ là suy nghĩ trong lòng e thôi .
có thể mọi ng sẽ bảo tình yêu thật lòng đâu phải dựa trên quà cáp vào ngày lễ tết mà dánh giá dc , vấn đề ở đây ko phải quà cáp đắt tiền thế nào , mà vấn đề e muốn nói ở dây là có ng yêu mà như ko :(( có ai như e k :((