Chào cả nhà... em xin phép nhờ mọi người tư vấn, quả thật em cảm thấy đường cùng rồi.
Em năm nay 33 tuổi, vẻ ngoài thì ai cũng khen em duyên dáng, ưa nhìn, rất nhiều người theo đuổi, công việc gia đình cũng ổn định.
Cả đời SV em không yêu ai, cách đây 7 năm em yêu và kết hôn với 1 anh chàng người Singapore thì sau đó anh ấy bị lừa phá sản, phải ngồi tù sau đó ảnh chủ động chia tay em. Kể từ đó em sống cô đơn, mặc dù rất nhiều người theo đuổi nhưng ko đi đến đâu. Người thì không hợp, người thì ko vượt qua được mặc cảm gái 1 chồng. Mọi sự đều dang dở...
Em thường xuyên nằm mơ thấy có một người đàn ông đi theo mình, có lần người đó còn nói tên với em, có lần thì ngồi trong phòng em... em có đi xem bói 2 lần thì 2 lần đều bị nói có người theo, ko cho em đi lấy chồng. Em nhờ bố em đưa đi gặp thầy nhưng thầy chỉ giúp đeo cho cái vòng để ko có người âm tương tác thôi, chứ ko giúp cắt duyên.
Gần đây em có yêu 1 người, hai người rất hợp nhau, đã tính đến sống cùng nhau rồi nhưng đến bước cuối cùng thì mẹ người ấy sống chết ko cho, rồi vài chuyện nữa vô cùng đen đủi em không hiểu sao... có lẽ như trước lại có ai phá em...
Anh chị có biết ở HCM hay lân cận có thầy nào cao tay, có tâm giúp đỡ em cắt đi cái duyên âm không lành này thì em xin địa chỉ, liên hệ với.. thực sự em tuyệt vọng lắm rồi.
Nếu mọi người không tiện post địa chỉ lên đây thì giúp em email vào mail hotro.mis@gmail.com ạ, em xin cảm ơn.