Chuyện là em ở nhà bà chị họ. Nhà bà í nghe có mấy người bảo là có ma. Em ngủ phòng ở trên lầu. Lúc trước em hay nghe tiếng bước chân ở cầu thang, cũng bắt đầu hơi sợ vì em vốn nhát ma. Sau này thì em bắt đầu nghe có tiếng như ai gõ cửa phòng nhưng mặc dù lúc đấy tất cả mọi người đều ở dưới nhà ăn cơm hết. Gần đây thì có em họ em qua ngủ nhờ 1 ngày thì nó cũng nghe có tiếng ở cửa, phòng của nó đối diện phòng em. Với cả từ khoảng mấy tháng nay, em ngủ thường hay mơ "làm chuyện ấy" với người lạ, rồi cứ ngủ tới 3h thì bị thức dậy. Em mới chuyển xuống dưới ngủ với chị em thì không bị mơ nữa. Nhưng vì đồ đạc sách vở ở trên phòng hết nên em vẫn phải lên lầu để học bài. Lâu lâu học buồn ngủ em lăn ra ngủ thì lại mơ giấc mơ "chuyện ấy" với người lạ, rồi bóng đè các kiểu. 10 lần thì 10 lần đều mơ. Em dạo này nghe có người bảo duyên âm gì đó. Mà em thấy đúng là chuyện tình duyên của em chẳng tới đâu. Nói chuyện với ai cũng chẳng đi tới đâu, single mấy năm nay rồi. Đầu óc dạo này cũng hay bị dao động, nhiều khi lơ ngơ không tập trung hoặc khi nhắm mắt lại có cảm giác đầu óc bị dao động.
Không biết có anh chị nào biết về mấy vụ tâm linh không, xin cho em ý kiến ạ! Em xin cảm ơn.