Từ trước tới giờ mình không tin là có duyên âm thật.Nhưng hôm nay mình có một giấc mơ rất kỳ lạ và rất sợ mình bị một người con trai theo mình và nằm cạnh mình luôn trong cơn mơ mình ú ớ cố gọi ai đó nhưng không được và lúc đó mình rất tỉnh mình cố gắng nhìn mặt xem thế nào nhưng không thể nhìn đươc.Mình rất sợ và không giám nói chuyện này với gia đình.Trường hợp này mình gặp cũng mấy lần rồi nhưng mình nghĩ là do bóng đè,huhu sợ quá Lại hôm vừa rồi gì mình ở Quảng ninh cứ bảo mình về đó để cắt duyên âm vì mình có một người đàn ông ở Hải dương theo mình và mình không tin lên không nghe.Đến hôm naymình mới thấy sợ mà mình ngủ buổi trưa chứ không phải là tối đâu nhé.sợ quá có ai giống mình không nhỉ và hiện tượng của mình có phải là có người âm theo không?


Tình cờ tìm được cái này các bạn đọc và suy ngẫm xem đúng không nhé.


http://www.tukhicongdentamlinh.com/showthread.php?t=146