Dùng tiền thử trai??? ( Phóng khoáng hay keo kiệt )
Em có một thắc mắc này mong các Mẹ, các Bác, các Chú giải đắp giúp em!
Chuyện là thế này:Em đang nói về giai đoạn đầu của tìm hiểu, quen biết
- Theo nhỏ bạn em nói: "Hãy dùng tiền thử trai trước khi quen, thoáng thì tiếp, bủn xỉn thì next, đỡ mất thời gian".
- Em thấy con gái khôn ngoan điều thực hiện theo cách đó nhưng em thấy thực dụng sao sao í ( dùng tiền để đánh giá tính con người trước).
- Cái gì cũng có nguyên nhân, nguyên nhân mà em thấy sao sao í là cầm tiền của trai cảm thấy nhục nhục, thấy hạ thấp mình, thấy mình kém cỏi bởi vậy mới chẳng có gì nhiều nhặng ngoài những cái áo cái quần mua được nhờ tiết kiệm tiền, hix hix
- Ra đường thấy em nào ngồi trên sh, @ mà không xinh,mà chân không dài, tự nhiên thiết nghĩ nếu như anh í không có cái mác nhà giàu, đi chiếc xe đó mà anh í đi chiếc xe wawe thì mấy ẻm có quen không :(.
- Em chẳng có gì phải xấu hổ hay nghĩ mình nói quá khi nói từ trước tới nay chưa bao giờ cầm tiền của bất cứ trai nào, gì em dùng cũng tiền của em, tự kiếm, tự sắm ( nói thật chứ không có khoác lác đâu nhé). Nhỏ bạn em nói câu này chắc mọi nguời đọc là hiểu xíu tính của em " Mày mà mở miệng ra xin tiền trai thì chắc trời hạ xuống ở đỉnh đầu".
- Nhưng trai thời nay keo kiệt, bủn xỉn nhiều quá, không biết nên dùng cách gì để nhận biết mà không mang tiếng là thực dụng, vì tiền. Sớm nhận ra bộ mặt đó để " bỏ chạy" " thoát thân" cho đỡ " xuống sắc" về sau???
Quen anh nào 1 thời gian dài mà mới biết anh bủn xỉn, chi li, keo kiệt thì thôiiiiiiiiiiiii, chỉ làm mất thời gian.
Suy nghĩ của em á, có gì thì chỉ bảo em nha, đừng ném đá em tội nghiệp :(