Có ai đã từng rơi vào trường hợp mất niềm tin vào tình yêu chưa .Dù vẫn muốn được yêu nhưng lại sợ tổn thương ,đây là trường hợp của chị mình .Chị ấy năm nay 25tuổi đẹp người đẹp nết phải nói ai nhìn cũng mê . Sau khi bị phụ tình của mối tình 4 năm .Từ một người hiền lành chị bỗng trở nên con người khác . Quyến rũ hơn , sành điệu hơn chị ăn chơi bất chấp vì mất niềm tin vào đàn ông .Làm v chỉ để chị quên đi nổi đau khổ đó . Đã hơn 2 năm qua chị cặp với rất nhiều người khác chỉ quen qua đường .chị làm vậy cũng không đúng vì trên đời đàn ông cũng có người tốt người xấu nhưng quá đau khổ mà đã đẩy chị thành một người tồi tệ như vậy .Và rồi một người đàn ông tốt hơn cũng xuất hiện ảnh ấy lớn hơn chị 4 tuổi đẹp trai phong độ là Việt kiều Mỹ và rất yêu thương chị nhưng vì nổi đau trc kia chị vẫn sợ , sợ lại đặt niềm tin tình yêu sai người . Và chị vất bỏ a ấy a rất thương chị cầu xin chị để được tiếp tục ở bên chị . A ấy chấp nhận kể cả khi thấy chị cùng một ng khác giới ôm nhau nch tình tứ , a chịu đừng vì biết được chuyện những gì đã xảy ra với chị .Nhưng một ngày vì ai cũng biết ghen chẳng quá không nói thôi a thấy chị cùng một người đàn ông khác bước ra từ khách sạn , a không tin vào mắt mình tiến lại gần rõ ràng đó là chị .A không làm ầm lên chỉ nói :"lên nhà ta nới chuyện "
A nói : "tại sao e làm v với a ?"
"Tôi không làm v thì sau a cũng đối xử với tôi như v"
Nghe vừa ghét nhưng cũng đáng thương chỉ vì một người đàn ông không ra gì , đồ cạn bả của xã hội mà làm cho tuổi thành xuân của một cô gái bị hủy hoại .
Người ta thường nói :" Chúng ta có thể bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng nhưng đừng bỏ lở người thương con ..."
A bỏ đi , sau đó chị mới nhận ra mình đã thương a từ bao giờ .chị tìm ở những nơi họ từng đi qua nhưng vẫn không tim thấy .Từ đó đến nay chị vẫn một lòng chờ a quay lại . Vào mùa xuân năm nay có một cô gái người Mỹ tới tìm chị vào gởi chị một bức thư cũng hơi cũ .Sau khi đọc xong thư chị đã khóc rất nhiều được biết a ấy đã mất vì lên con tim chị đã muốn chết để theo a nhưng trong di thư a đã dặn chín phải sống tốt để thay cho phần đời của a . Đúng như câu nói trên đừng nên bỏ lở người thương mình ❤️

