Cho tớ xin 1 thời gian để tớ dừng lại 1 chút nhé. Tớ nói với cậu, tớ cần im lặng vì tớ muốn tập trung học tập và làm việc. Nhưng chẳng nhẽ, từ khi quen cậu tới giờ, tớ không học hay làm việc sao?


Dạo này, tại sao cậu vô tâm với t thế? không giống cậu của ngày trước. Ngày đó, tớ nhận lời yêu 1 cậu bạn khác cơ, quan tâm tớ, chăm sóc tớ nhiều lắm.


Tớ biết, lý do ban đầu của tớ đến với cậu không hẳn vì tình yêu, nhưng dù gì đi nữa, cậu đã từ từ mà đi vào trái tim tớ, không ồn ào, không khoa trương.


Và tớ đã học được cách quan tâm tới cậu, lo lắng cho cậu, chăm sóc cậu như những ngày đầu cậu dành cho tớ. Nhưng sao? Đến khi tớ học được cách yêu thương, lo lắng cho 1 người con trai thì cậu lại hờ hững với tớ như vậy.


Tớ có làm gì sai thì cũng phải nói với tớ chứ? Đằng này... Tớ chỉ thấy tớ khác trước là vì tình cảm của tớ lớn hơn trước rất nhiều...


Tớ muốn xin 1 thời gian im lặng, không liên lạc với cậu, với mong muốn cậu ngẫm ra được điều gì đó. Nếu cậu không còn thấy tớ quan trọng với cậu nữa, nếu cậu không thấy sự xuất hiện của tớ trong cuộc sống của cậu là cần thiết nữa, thì hãy nói với tớ. Tớ sẽ dừng lại. Vì tớ không bao giờ biết níu kéo mà. :)


Và thời gian này, tớ cũng đã rất mệt mỏi rồi. Nhưng chỉ cần cậu nói cần tớ, tớ sẽ không đi.


Cậu đã từng hỏi tớ: Cậu đi với tớ đến khi nào?


Cho đến bây h,. nếu cậu hỏi câu ấy, tớ vẫn sẽ trả lời với cậu câu nói ngày xưa thôi: Tớ sẽ đi đến khi nào cậu không đi con đường đó nữa...