Dừng Lại hay đi tiếp tình yêu thật sự phải như vậy ?
Năm Ất mùi xin gửi lời chúc trân trọng nhất đến toàn thể gia đình WTT ... cũng như đại gia đình riêng của toàn thể mọi người Sức KHỏe Thành đạt và Vạn sự như ý ...
Mình ở Hà Nội - cô ấy Sài Gòn..
Cuối năm vừa rồi mình quen một cô gái sau khi nói chuyện một thời gian mình cũng muốn tiến tới một tình cảm nghiêm túc .. mình chấp nhận mọi thứ ở cô ấy , Minh yêu và ko cần cô ấy đáp lại mình chuyện gì cả . Mình làm mọi thứ cô ấy mong muốn .....có những lúc với những món quà đắt tiền để chiều lòng cô mình sẵn sàng mang hết số tiền mình có ... những bữa ăn thịnh soạn và những món quà tặng cho cô ấy ...và mình luôn nói thật với cô ấy rằng kinh tế mình có bao nhiêu ... nhưng cô ấy vẫn ko tin mình cho mình nói xạo .. rồi một ngày mình đi sắm đồ cho cô ấy mình đưa hết số tiền mình có cho cô ấy .Mình nói mình đưa hết rồi cô ấy bảo 2 đứa đi ăn lúc ăn xong mình hok còn tiền để trả cô ấy vẫn ngồi im và nhìn qua nhìn lại . :)) cuối cùng cô hỏi mình còn tiền ko mình đưa nốt 50k còn lại góp tiền với cô ấy .... sau đó mình nói giờ về tiền xe hok còn ... Mình biết cô ấy vẫn còn tiền trong túi vì mình tính dc tiền mình đưa cùng số tiền cô ấy mua ... cô ấy gọi taxi mình và cô ấy đi về đến nhà cô ấy ... cô ấy bảo mình góp tiền với cô ấy lúc đó trong túi mình hok còn tiền làm sao để góp , mình đành bảo cô ấy cứ về đi rồi cô ấy xuống mình nhờ bác tài trở đến tiệm cầm đồ để cầm chiếc DT của mình lấy tiền trả tiền taxi . :)) Những cái đó với mình cũng bình thường mình nghĩ cô ấy là người thiên về vật chất . Nhưng tết vừa rồi ko muốn cô ấy bùn cái gì mình cũng cố gắng đến 29 tết hok còn nơi nào nhận chuyển đồ vào nam nữa mình vẫn phải cố gắng chuyển bằng được nhưng vì tết ng ta nghỉ nên đầu trong ko ai chuyển hàng đến tận nơi được . đến những ngày đầu năm mới mình phải nhờ họ chuyển cho cô ấy nhưng do ko có ai để nhờ và chuyển tiền gửi trả tiền phí ... cô ấy lại bảo bắt cô ấy trả phí sao ..... rồi yêu cầu mình phải gửi tiền phí cho cô ấy ..Khi yêu cô ấy mình ko tiếc bất cứ gì cho dù sau ngày đi chơi với cô ấy mình ko còn cả tiền mà về nhà nghỉ ... phải ngủ công viên để mai ra NH rút tiền vì mình ko mang theo thẻ ATM phải rút bằng chứng minh.. Bây giờ mình ko biết nên dừng lại hay đi tiếp nữa xin mọi người chỉ cho mình ,, cám ơn các bạn rất nhiều