Tớ biết chắc cậu chả yêu tớ đâu, như cậu đã nói đấy, cậu rất quý tớ, nhưng mà chính cậu cũng không biết tình cảm của cậu với tớ có khác gì tình cảm với thằng bạn cùng công ty chúng mình. Tớ vừa chia tay với người yêu đã yêu cậu rồi, thế có là tình yêu thực sự được không nhờ. Tối nào tớ cũng nhớ cậu thật nhiều, mặc dù mình gặp nhau suốt ngày. Đúng là tớ đa tình thật …
Với ai cậu cũng vui vẻ như thế, thân thiết như thế cả, tớ tưởng chỉ với mỗi riêng tớ thôi. Tớ tưởng cầm tay cậu đã là cầm được cả trái tim cậu, nhưng không phải …Cậu thích đi chơi với tớ nhưng là khi có thêm 5 đứa khác đi cùng, nói đúng hơn là cậu thích đi chơi với bạn trong đó có tớ. Cậu hẹn đi chơi với tớ rồi mà, sao lại nhận lời thêm với 1 đám bạn nữa (đi cùng càng vui).
Tớ muốn chậm tớ lại, tớ đã hơn 1 lần quá vội vàng rồi vấp ngã, đến nhanh đi nhanh mà… Oày, nhưng mà sao khó thế, con tim không muốn dừng lại, tớ vẫn quen xử lý mọi chuyện theo cảm xúc, tình yêu thì càng dễ bị cảm xúc chi phôi hơn.
Cậu vẫn còn thích độc thân, khi đã đi làm 1 năm và 24 tuổi? Tớ không nghĩ thế, cậu chưa yêu tớ thôi. Chỉ đơn giản tớ đến cưa cậu, tớ cũng là một đối tượng tạm ổn nên cậu mới đi chơi cùng thôi, có cảm xúc gì nhiều đâu, đi chơi với bạn cậu còn thích hơn đi chơi với tớ mà.
Tớ phải tạm dừng lại thôi, 1 tuần nhé để cậu có thấy một chút gì nuối tiếc, hụt hẫng khi không có tớ ? Và còn để tớ xem xét lại chính tình cảm của mình nữa.
1 tuần nhé, xem tớ có làm được ko ..
Các bạn cho tớ ý kiến với, 1 tuần tạm dừng lại để chính mình và cô ấy xem xét lại tình cảm có là cần thiết?