Sáng này em đọc được cái này


"We love you, but how we demonstrate that love is what I call the three Ps of love: We profess, we provide and we protect. That is how a man -- if he loves you -- this is how you can tell he loves you: He provides for you. Whatever his economic structure is, he provides for you and he will give you whatever he can. He will profess. If you have been dating a guy for six months, he has a title for you. If after six months, he is still calling you a friend, he has no plans for you. It doesn't take us six months to figure out if you are the one. We are just not that difficult. We are simple people. The last P is protect. He will let nothing happen to you within his means. A man loves in threes, if he tells you he loves you, but he doesn't protect or provide for you, he is just telling you what you want to hear to get what he wants. He doesn't really love you."


và lại bị phân vân...


Em đang bị do dự việc dừng hay tiếp tục mối quan hệ với bạn trai em.


Anh ấy đã có vợ, đang ly dị nhưng anh ấy vẫn yêu và tôn trọng cô ấy rất nhiều. Anh ấy đang làm việc ở VN được 2 năm rồi. Tụi em mới đầu là bạn thân, sau bao biến cố thì mới đi thêm 1 bước đến như này. Dựa vào cái trên kia thì em cũng khẳng định luôn là anh ấy yêu em, tuy nhiên anh ấy đang sợ hôn nhân và anh ấy không muốn hướng đến nó nữa... Em cũng không khoái hôn nhân nhưng em không muốn mình ở trong 1 mối quan hệ không có tương lai. Em 24t, có công việc tốt, ngoại hình tốt và có rất nhiều cơ hội gặp gỡ trước mắt em, nếu em tiếp tục với anh thì em sẽ mất đi những cơ hội với những đối tượng khác, em cũng muốn dừng nhưng thực ra 2 đứa yêu và hiểu nhau, đã phải đi lên hạ xuống, đấu tranh, giày vò, làm khổ nhau và chính mình để có thể quyết định bước vào mối quan hệ này. 4 tháng trôi qua rồi, em muốn dừng vì không muốn phí thời gian tuy nhiên em lại nghĩ mới 4 tháng mà mình đã muốn buông xuôi thì mình cũng không xứng đáng .....


Em phân vân lắm ạ, anh ấy cũng biết em không muốn tiếp tục, miệng thì nói là em hãy đi đi tìm một ai đó tốt hơn nhưng tay thì không buông. Anh ấy ích kỷ và trẻ con.... Càng ngày tình yêu anh ấy dành cho em càng lớn, em chỉ sợ tiếp tục sẽ khó dứt ra hơn.... Em cũng ích kỷ nhưng thật ra đôi khi "love is not enough" mọi người à.....


Về anh ấy thì anh ấy là một người ăn nói khéo, ngoại hình khá, giỏi tán gái và được gái theo kha khá, công việc lại thu nhập cao..... Rất nhiều tính xấu và dễ bị chi phối. Cái này là vì em hiểu chứ các cô gặp gỡ anh ấy bên ngoài là chết đứ đừ luôn! =)) Anh ấy cũng tự nhận là anh ấy không xứng đáng với em! "I know I'm not the perfect guy that you deserve" hoặc kiểu "If you really think I am a loser, maybe you're right then. You shouldn't be with me" tuy nhiên chia tay là một vấn đề nan giải của cả 2 đứa. Chưa bao giờ em yêu một người hiểu em rõ đến như thế, từ tính xấu cho đến những suy nghĩ bên trong, luôn luôn tôn trọng em và những gì em làm dù xấu hay tốt.... (tuy thỉnh thoảng cũng ghen)



Nói chung vấn đề của em không phải là ở Tình yêu - Love mà về Mối quan hệ - Relationship!!!



Em nên dừng hay tiếp tục đây???? Moị người hãy cho em lời khuyên! Đặc biệt là những anh/chị nào vừa mới ly dị và đang đứng trước một mối quan hệ yêu đương thật sự mới.... Không biểt lúc đó suy nghĩ mọi người thế nào....