Mình và người yêu cũ của mình chia tay cũng đã khá lâu rồi rồi phải chia sẻ rất nhiều về câu chuyện của mình tại nơi đây nói tránh sự mình coi đây như một cuốn nhật ký của mình mỗi ngày về đó mình vui vì mình cũng sẽ chia sẻ hết ở nơi này nó chấm và thật sự ra mình cũng khó tìm được một số số đồng cảm với câu chuyện của mình và có cả bạn cũng giống như mình hiện tại. Giống như là ai cũng nghĩ rằng chia tay là hết Nếu chấm Nhưng thực sự ra đúng là chia tay là một mình sẽ chấm dứt cái mối quan hệ với cái người cũ nhưng mà vẫn tiết kiệm điện và những cái mà người ta làm với mình những cái người ta đối xử với mình chưa hẳn là mình buông xuống ngay được. Và khi một cuộc tình đó đã đi qua bao nhiêu tháng rồi cũng gần cả năm rồi khi bản thân mình nghiệm ra rằng vì sao mình lại quá ngốc như vậy. Em vẫn sẽ muốn chia sẻ với mọi người đừng bao giờ để bản thân trở thành một trạm dừng trong tay đó. Đừng có thể giống như kiểu là ai thích đến với mình thì đến không thích thì người ta sẽ bỏ mặc mình mà đi. Em và và nghiêm cấm rằng không bao giờ được trở thành sự lựa chọn của bất kỳ ai cả. Mà hãy làm sao để khiến bản thân mình trở thành người duy nhất và họ nếu như đất mất mình thì sẽ là một sự hối tiếc và mình là duy nhất ở trên đời này không bao giờ người đó có thể tìm được một người thứ hai Giống như mình được.