Có nhiều người mù quáng trong tình yêu mà đặt cược hết tất cả mọi thứ hết vào đây. Từ thời gian, tiền bạc lẫn tâm trí đều đặt hết ở đây mà lỡ đánh mất đi nhiều thứ còn quý giá ở trong cuộc sống này rồi. Rồi khi nhìn lại cái mà chúng ta hối tiếc là những việc mà bản thân mình đã từng làm…


Chúng ta có tình yêu thì quên đi bạn bè, người ta hay nói là “bỏ bạn theo bồ”, không còn thân thiết với bạn bè của mình nữa, chấp nhận từ bỏ những mối quan hệ xã hội. Và chúng ta dành hầu như toàn bộ thời gian và tâm huyết cho việc yêu đương. Nên nhớ rằng yêu đương cũng quan trọng nhưng chúng ta phải biết rằng cái nào quan trọng hơn cái nào, đừng dồn hết tất cả mọi thứu vào đây và đặt cược hết vào nó.

Trái Tim, Yêu Và Quý, Lãng Mạn


Cũng có những người mù quáng chạy theo tình yêu mà quên rằng bên cạnh mình cũng có những người thân, là gia đình của mình mà mình đã ngó lơ bấy lâu nay. Yêu đương không phải là chuyện sai trái hay gì cả, nhưng chúng ta đừng vì quá đặt niềm tin vào nó nhiều mà làm cho bản thân mình mất phương hướng, đánh mất đi giá trị con người của mình. Khi yêu đừng chỉ yêu bằng con tim mà thôi mà hãy dùng cả lí trí để yêu luôn nhé.